Chỉ riêng BQT thôi cũng đã như một xã hội thu nhỏ - nhiều thế hệ, đến từ nhiều vùng miền nên văn hoá khác biệt, nhiều tính cách, quan điểm nghề nghiệp khác nhau, bề dày kinh nghiệm cũng nhiều cấp độ .... chỉ có chung một điểm đến là yêu nghề và tận tâm với Webketoan. Thành viên cũng thế - đến nhiều, ra đi cũng nhiều, nhưng chúng tôi tự tin đã trao tặng các bạn nhiều kiến thức nghề nghiệp và kinh nghiệm sống, đào tạo các bạn thế nào và làm cách nào để luôn đảm bảo uy tín cùng đạo đức nghề nghiệp.
Mỗi năm có nhiều dịp để gặp nhau - tay trong tay, mặt đối mặt - nhưng Sinh nhật là dịp quy tụ đông đảo nhất những webketer nhiều thế hệ; Là dịp để thế hệ webketer "lâu năm" (vâng, lâu năm chứ không già ) hâm lại ngọn lửa, là dịp để webketer trẻ đón nhận và tiếp tục duy trì ngọn lửa yêu nghề, yêu WEBKETOAN.
Với riêng tôi, Sinh nhật Webketoan lần này quả là có dấu ấn khác biệt. Webketoan như được trẻ hoá, đón nhận một thế hệ webketer mới năng động, nhiệt tình và dám thể hiện. Tôi thực sự mến mộ và yêu thích các bạn!
Mong tiếp tục đồng hành cùng các bạn với tinh thần "CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH"!
Mỗi năm có nhiều dịp để gặp nhau - tay trong tay, mặt đối mặt - nhưng Sinh nhật là dịp quy tụ đông đảo nhất những webketer nhiều thế hệ; Là dịp để thế hệ webketer "lâu năm" (vâng, lâu năm chứ không già ) hâm lại ngọn lửa, là dịp để webketer trẻ đón nhận và tiếp tục duy trì ngọn lửa yêu nghề, yêu WEBKETOAN.
Với riêng tôi, Sinh nhật Webketoan lần này quả là có dấu ấn khác biệt. Webketoan như được trẻ hoá, đón nhận một thế hệ webketer mới năng động, nhiệt tình và dám thể hiện. Tôi thực sự mến mộ và yêu thích các bạn!
Mong tiếp tục đồng hành cùng các bạn với tinh thần "CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH"!
Sửa lần cuối: