N
Nhài Trần
Trung cấp
- 22/10/16
- 134
- 12
- 18
Trước tiên, e cũng phải cảm ơn a vì đã dành time đọc đến những dòng tâm sự cuối cùng của eTôi có đọc tâm sự của bạn. Tôi chỉ phán 1 câu: bạn đúng là thiếu kinh nghiệm làm việc
1. Về việc bếp núc, em chỉ làm khi em rảnh, khi em lường trước việc nhiều, em báo cáo đầu giờ là hôm nay em ko thể lo nấu nướng được. Và đương nhiên nếu sếp hỏi, em phải trả lời được em sẽ làm những gì trong ngày, trong tuần hoặc tháng.
2. Về vấn đề định mức ăn 25k. Nếu bạn tự trả thì tôi thấy sếp can thiệp thì ko đúng, tuy nhiên nếu là chi phí của công ty thì bạn sai rồi. Bạn làm kế toán, bạn phải biết, sai 1 số hàng đơn vị cũng là sai, đằng này sai hẳn 5k. Nếu định mức 25k/người mà ko đủ mua thì bạn phải can đảm báo cáo sếp là ko đủ chứ đừng bỏ tiền túi ra mua.
3. Về việc đóng BHXH, bạn lại sai nữa rồi. Việc chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ là 2 việc khác nhau. Chính bạn cũng nói là "sếp nói chuẩn bị hồ sơ BHXH" chứ đã quyết định đóng đâu. Ở đây bạn mừng quá mà quên mất mức độ công việc trong từng câu lệnh: nói đến đâu, làm đến đó, đừng vượt lệnh.
Đáng ra, những việc liên quan đến quyền lợi của bạn, bạn chuẩn bị hồ sơ xong, nộp lên cho sếp duyệt, nếu sếp duyệt rồi mới nộp. Còn muốn chắc ăn thì hỏi xem có phải bổ sung j ko ạ.
4. Việc kế toán, bạn cho rằng khó khăn khi phải sửa sai lầm của người khác. Tôi lại thấy cơ hội của bạn trong đó.
Trên đời này, công việc thuận lợi như trong sách ko nhiều đâu bạn. Bạn phải xử lý những đống rác như vậy bạn mới trưởng thành được. Vì chắc chắn, rồi sẽ có ngày bạn phải xử lý những sai lầm đó, nếu bạn giải quyết tốt lần này, bạn sẽ dễ dàng giải quyết những cai sai sau này. Nếu bạn có kinh nghiệm vài năm mà ko biết giải quyết thì có bằng người mới ra trường sẵn sàng lao vào để có kinh nghiệm ko ?
Mà bạn cũng nói muốn va vấp cơ mà, thế mà vừa va vấp đã nản rồi hay sao ?. Hãy biến khó khăn thành cơ hội trưởng thành em ạ !
Viết đến đây, Tôi có đọc lại 1 lần tâm sự của bạn. Tôi thấy rằng sếp của bạn không có j quá đáng. Bạn rảnh thì bị sếp sai vặt là đúng rồi, vì vậy hãy tận dụng thời gian rảnh để trau rồi kiến thức đọc thêm các tài liệu chuyên môn, đừng ngồi chém gió, người ta thuê bạn ko phải để ngồi không.
Tôi không thấy bạn than vãn về các vấn đề trái đạo đức, trái pháp luật trong công việc của bạn, vì vậy tôi khuyên bạn đừng nóng vội nhảy việc. Bạn nhảy việc, biết đâu lại sa vào công ty buôn lậu hoặc làm ăn phi pháp, bạn là kế toán, ko tránh khỏi liên lụy.
Đừng suy nghĩ tiêu cực, nếu sếp ko coi trọng bạn, thì bạn đã bị đá lâu rồi, vì kế toán mới ra trường thất nghiệp nhiều lắm.
Sau e cũng xin trả lời lại những cmt của a ạ
Thứ nhất, ở công ty e nếu việc bếp núc diễn ra thường xuyên, thì dần nó thành mặc định a ạ, hôm nào e k nấu ăn thì bị sếp hỏi này nọ là sao k nấu??? - việc này e nghĩ nó kp bổn phận của e, nên e có thể thích thì nấu, k thích thì thôi, nhưng e là lính mới - sếp sai gì chẳng phải làm ạ, cái này e ngu - e nhận
Thứ 2, công ty e rất ít người và trong đó cũng có người nhà sếp nữa, nên đến bữa mà đi ăn cả cty với nhau hết ạ , thường thì đi ăn ae rất thoải mái, trưa nay thích ăn gì thì đi ăn thôi, cái này cũng là sếp quyết định nhiều, xong đến lúc hết nhiều tiền thì lại bảo tại nhân viên
Thứ 3, việc đóng BH ở đây cũng do e sai vì k hỏi lại trước khi đóng BH, cũng do e nghe nhầm sếp nói : "chuẩn bị hồ sơ RỒI LÊN ĐÓNG BH", có lẽ với 1 đứa mới bước ra Xh nên nghĩ cái gì nó cũng chưa đc đầy đủ và chín chắn như các a,c đi trc, cả ý e là lần trc sếp nói 1 lời, bh lại nói lời khác, lần đó nếu như sếp có ns là sau 6 tháng cty xem xét đóng BH cho e thì e k bh dám mơ ch đóng BH như vậy, và đương nhiên - sếp lúc nào cũng đúng
Thứ 4, e cũng được những người đi trc khuyên nhiều, rằng "chỉ khi nào công việc thật áp lực thì bản thân mới nhanh phát triển được", e thấy cùng rất đúng, nhưng với hiện tại của e như thế này, e kb nếu tiếp tục nó sẽ phát triển đến đâu nữa, khi mà e thấy bản thân mình cố gắng nhưng k đc ghi nhận, nếu thực sự sếp e coi trọng kế toán thì chẳng bh nói câu : " nếu bên thuế làm quá thì đóng cửa công ty, mở cty khác, sợ gì "
Thứ 5, trong giờ hành chính e k bao giờ dám ngồi fb hay nch phiếm với bạn bè , vì công ty e ngồi chung hết 1 phòng, ai làm gì những ng còn lại cũng bít hết, với e cũng dành time để đọc thông tư và nghị định liên quan đến ngành kế chứ kp e ngồi chơi hay tán gẫu gì, sếp e chẳng qua trước giờ vaẫn nghĩ cty nhỏ nên k có mấy việc để làm, vì thế mà e hay đc đi làm shipper, mà cũng chính vì lý do này mà cả cty có mình e làm kế toán
Còn e kp người mới va vấp đã nản, nhưng ở trong trường hợp này, mình vì họ nhưng họ k có 1 tý gì đó gọi là ghi nhận cả, giống như a đi làm mà k đc trả công và sếp nhìn nhận đúng năng lực của bản thân
Nên cũng hy vọng, tùy vào suy nghĩ của từng người và chỉ khi nào đặt bản thân vào địa vị của họ a mới hiểu
Thân !