Tâm sự của đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề :(

  • Thread starter Nhài Trần
  • Ngày gửi
O

outsider15

Trung cấp
16/5/16
74
6
8
38
3. Bạn cũng thừa nhận kế toán nào cũng phải đổ vỏ, vậy nên khuyên bạn ấy nên đổ vỏ ở cty nhỏ hay cty to ?. Trước sau gì cũng vấp, nên vấp trước hay là vấp sau.
mình ko thừa nhận mà là khẳng định, có điều mình nghĩ cái này bạn sai rồi, vấn đề ko phải là đổ vỏ ở cty nhỏ hay lớn , mà đổ vỏ những sai sót nhỏ hay lớn . Nhiều công ty nhỏ ko coi trọng vấn đề kế toán , có khi còn xen kẽ những quãng thời gian dài ko có kế toán , công ty như vậy những kế toán làm trc đều ko xác định lâu dài nên nhiều lúc làm chểnh mảng vô trách nhiệm ,dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng . Còn công ty lớn quy trình kế toán chặt chẽ , có sai sót phát sinh cũng ko quá nghiêm trọng ,và thường là công việc kế toán do nhiều hơn 1 người đảm nhiệm .Như vậy em ấy có đi đổ vỏ cũng có người đi trc để mà hỏi em đổ vỏ như vậy sạch chưa hay là chữa què thành chết rồi . Được đổ vỏ ở công ty như vậy chả sướng quá ấy chứ, Chỉ sợ công ty lớn như vậy ko nhận sv mới ra trường thôi chứ nhận thì ai chả tình nguyện vào đổ.
@Nhài Trần lúc trc c nói sẽ ko khuyên em đi hay ở , nhưng đọc câu này " nếu bên thuế làm quá thì đóng cửa công ty, mở cty khác, sợ gì "thì thấy đúng là nên dứt áo ra đi rồi . gái có công chồng chẳng phụ , nhưng mà đời cũng nhiều Trần Thế Mỹ lắm , nếu xác định là gặp đúng TTM rồi thì chẳng vấn vương làm gì nữa , càng vấn vương thì càng khó đi , cuối cùng cả tinh thần lẫn ý chí lẫn nghiệp vụ sẽ bị bào mòn ở những nơi như vậy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
Em cảm ơn tất cả ý kiến của các anh, chị ở trên ạ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Em cảm ơn tất cả ý kiến của các anh, chị ở trên ạ
Đọc tâm sự của bạn và nhiều bạn SV mình thấy:
- Sinh viên Kế toán bây giờ rất yếu về chức năng Quản lý và kỹ năng sống. Mình không biết DN bạn lớn hay bé nhưng nếu chỉ 1 Kế toán mà làm hết chức năng của mình ( Đặc biệt là chức năng QL ) Thì đã rất vất vả khó hoàn thành rồi lấy đâu ra thời gian để làm nhiều việc linh tinh khác nữa ! Bạn có thể viết ra xem công việc của KT trong DN bao gồm những việc gì không ? Nếu làm đầy đr chức năng thì cần mấy người ?
- Giám đốc của bạn không hiểu nhiều về KT và QL nên phân công công việc lung tung, bạn là người tham mưu, cần thiết thì bạn viết ra Qui định nội bộ về Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm ... của từng bộ phận, từng người trong DN để Giám đốc hiểu và mọi người thực hiên cho có nề nếp chứ không phải bảo cái gì cũng làm !
- Mình thấy nhiều bạn KT chỉ biết HT Nợ, Có khi có chứng từ Hợp pháp thôi chứ không biết thực tế công việc SX - KD của DN đang diễn ra thế nào, không biết chứng từ HT có Hợp lý hay không, nếu vậy thì mỗi này DN có bao nhiêu chứng từ ? bao nhiêu nghiệp vụ KT phát sinh ? vào phần mềm hết bao nhiêu thời gian ?. Cuối kỳ KT lập B/C TC nhiều bạn lập theo yêu cầu của GĐ nhưng không biết chất lượng của B/C đó thế nào và hậu quả sau này ra sao, vì vậy nhiều KT kêu là DN, những bộ phận khác coi thường Kế toán.
Ở đây mình không có ý trách bạn nhưng thực tế Công tác đào tạo hiện nay đã tạo ra Sản phẩm Kế toán chưa hoàn chỉnh để sẵn sàng ra cuộc sống. Muốn hoàn chỉnh mỗi người phải cố giắng học hỏi thêm nhiều mặt nhất là QL và mất rất nhiều thời gian.
 
  • Like
Reactions: javalang
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
Đọc tâm sự của bạn và nhiều bạn SV mình thấy:
- Sinh viên Kế toán bây giờ rất yếu về chức năng Quản lý và kỹ năng sống. Mình không biết DN bạn lớn hay bé nhưng nếu chỉ 1 Kế toán mà làm hết chức năng của mình ( Đặc biệt là chức năng QL ) Thì đã rất vất vả khó hoàn thành rồi lấy đâu ra thời gian để làm nhiều việc linh tinh khác nữa ! Bạn có thể viết ra xem công việc của KT trong DN bao gồm những việc gì không ? Nếu làm đầy đr chức năng thì cần mấy người ?
- Giám đốc của bạn không hiểu nhiều về KT và QL nên phân công công việc lung tung, bạn là người tham mưu, cần thiết thì bạn viết ra Qui định nội bộ về Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm ... của từng bộ phận, từng người trong DN để Giám đốc hiểu và mọi người thực hiên cho có nề nếp chứ không phải bảo cái gì cũng làm !
- Mình thấy nhiều bạn KT chỉ biết HT Nợ, Có khi có chứng từ Hợp pháp thôi chứ không biết thực tế công việc SX - KD của DN đang diễn ra thế nào, không biết chứng từ HT có Hợp lý hay không, nếu vậy thì mỗi này DN có bao nhiêu chứng từ ? bao nhiêu nghiệp vụ KT phát sinh ? vào phần mềm hết bao nhiêu thời gian ?. Cuối kỳ KT lập B/C TC nhiều bạn lập theo yêu cầu của GĐ nhưng không biết chất lượng của B/C đó thế nào và hậu quả sau này ra sao, vì vậy nhiều KT kêu là DN, những bộ phận khác coi thường Kế toán.
Ở đây mình không có ý trách bạn nhưng thực tế Công tác đào tạo hiện nay đã tạo ra Sản phẩm Kế toán chưa hoàn chỉnh để sẵn sàng ra cuộc sống. Muốn hoàn chỉnh mỗi người phải cố giắng học hỏi thêm nhiều mặt nhất là QL và mất rất nhiều thời gian.
Chị ơi e cũng từng có ý kiến với sếp là tuyển thêm người rồi ạ, nhưng đối với 1 người như sếp e, thì liệu có bỏ tiền ra thêm để trả cho 1 người nhân viên nữa k ạ hay lại cái gì cũng dồn vào 1 người và tận dụng được khoản gì hay khoản đó :(
 
nhim_xu

nhim_xu

Hạnh phúc nhất là quá trình ta tạo ra kết quả!
17/8/16
50
5
8
29
Nam Định
Đọc câu chuyện của bạn, mình đồng cảm, cũng là sv mới ra trường hồi t6 và tính đến nay mình đi làm cũng dk 6 tháng rồi, Cty e cũng toàn đàn ông con trai nên mặc dù có suất ăn trưa ở cty nhưng e chọn về phòng trọ nấu ăn cho tiện, vì ăn ở đó rồi dọn dẹp, hầu hạ ngta, mình tội gì, về phòng trọ nấu ăn tuy có tốn kém hơn tí nhưng thoải mái, ăn xong ngủ khì chả phải dọn dẹp cho ai.
Nói về công việc thì em chả được làm về thuế đâu, e chỉ dk làm nội bộ thôi, cảm giác như mất nghề ý ac ạ! Chán lắm, sổ sách bên em linh tinh xèng lên, Hồi em mới vào làm, 3 tháng đầu GĐ bắt e sửa lại toàn bộ sổ CN của khách tới 3 lần đó, Dọn dẹp đổ nát của kế toán cũ nữa. Cty e lại có cửa hàng trong Bình Dương (cty e ở Nam Định), thế là mỗi lần đi SG về, GĐ ôm lô lốc tài liệu về, lại cong mông lên làm, có khi số liệu từ mấy năm trước mà GĐ ghi thiếu xong làm lại, e tính ra cũng làm tỷ lần lại sổ rồi chứ ko phải 3 lần nữa, Mà Cty e có phải ít khách đâu, mấy trăm ý chứ. Đau đầu, ko đúng cái mình cần học hỏi lắm, lương thì bèo, lại là chân sai vặt. Có khi qua tết e cũng nhảy thôi chứ nản lắm rồi. Chị kế toán trước chạy mất dép rồi, Chắc mình đi theo thôi. Ai cho em động lực với ạ, huhu
 
  • Like
Reactions: hungktboy
nhim_xu

nhim_xu

Hạnh phúc nhất là quá trình ta tạo ra kết quả!
17/8/16
50
5
8
29
Nam Định
@nhim_xu có nhiều cánh cửa khác đang mở ra để chờ em, Chỉ là sớm hay muộn thôi em
Vâng ạ! Nhưng nhiều lúc em thấy họ nhà Kế vất vả mà tủi hổ quá ạ! Công việc thì nặng đầu mà còn không được ngta coi trọng nữa! Nhất là sv mới ra trường thì chả khác gì con tép :(((
 
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
35
thật ra bạn là người hay suy nghĩ, bạn sống nội tâm nên những chuyện đến với bạn, đv người khác là bình thường nhưng với bạn nó trở nên mệt mỏi, hơn nữa người khác ko vào hoàn cảnh như bạn nên sẽ ko hiểu hết cảm giác
đọc bài của bạn mình thấy có bóng dáng của mình trong đó,hihi
đi làm cả quỹ thời gian là ở cty, nếu ko được thoải mái thì nên tìm môi trường khác, nhưng ở đâu cũng vậy bạn ơi, đc cái này mất cái kia,có thể sếp ko hài lòng về bạn 1 vấn đề nào đó
không cần nghe ai hết bạn ah, bạn tự cảm nhận là bạn có thấy vui vẻ khi tiếp tục làm vc đó ko, hay những câu nói, hành vi làm bạn mệt mỏi và chán nản,đúng là người ta đi làm vì đồng tiền, nhưng ko phải vì đồng tiền mà phải trả bằng bất cứ giá nào.
cuộc đời của mình do mình quyết định làm sao sống vui vẻ, lạc quan, chứ ko phải chôn vùi trong bao nhiều điều phiền muộn. mình đi làm đổi sức lao động để có đồng lương, chứ ko phải xin xỏ ai điều gì hết, nên cứ mạnh dạn quyết định, chẳng ai đối xử tốt với mình bằng chính bản thân mình đâu bạn ah!
 
G

giodongpha

Guest
7/3/16
59
24
18
32
Chào ban

Mình thì mới ra có 2 năm nhưng mình nhảy 5 lần rồi. Giờ đây mình mới ổn định lại

Việc thứ 1 là nv thu mua, gọi điện cho nhà cung cấp đặt hàng thôi, chưa giao thì gọi giục giao nhanh. Vì là đơn hàng lẻ rất nhiều, nhà cung cấp lại xung quanh cái chợ kim biên nên 1 ngày gọi cũng nhiều. Việc chán như gián, mình nghỉ

Việc thứ hai là NV duyệt đơn hàng PO, cũng tương tự như việc trên, làm thêm tới 10h đêm ko có phụ cấp. Trả lương 4tr. Bèo quá, lại thỉnh thoảng tới 10h mới được về, còn 7h tối là chuyện cơm bữa. Nghỉ

Việc thứ ba là NV kế toán kho cho nhà hàng. Ngồi xem mấy nhân viên chế biến thực phẩm. Môi trường dơ dáy. Lương 5 tr ko được nghỉ ngày nào. Kiểm mấy cái hàng như thịt, óc heo, vú lợn. Nghỉ

Việc thứ tư là Kế toán tổng hợp. 4tr. Làm đúng 1 năm, tết ko được thưởng. Gần nghỉ được tăng 500k. Sau sếp nói 1 câu trong bữa trung thu, kế toán ko góp phần mang lại doanh thu. CT hai kế toán nghỉ ngay sau đó

Việc thứ năm là kế toán tổng hợp 5,5tr. Đang làm ở đây.

Nói thực, bạn có lợi thế có anh rể làm kế toán dịch vụ thì cố theo mà xin làm. Ra ngoài chi cho cực. Vẫn biết là va vấp tốt nhưng đời nhanh lắm. Cảm thấy ko thích đừng có cố. Tiếc gì mấy đồng lương Tết. Riêng sếp bạn thì xác định là ko có rồi đó. Mình là con trai, lương 5tr5 mình ko thỏa mãn được nhưng m biết chưa làm đc báo cáo thuế thì max khả năng của mình chỉ đến đó. Giờ thiếu nhất cái ngoại ngữ mới ổn lên được. Lúc mình xin việc luôn cố kiếm công việc làm tới 5h,6h chiều là ổn, quá giờ là ko làm. Vì buổi tối còn phải đi học ngoại ngữ nữa. M khuyên bạn xin công việc mới đi. Mình thấy có nhiều anh chị khuyên bạn ở lại ráng làm cho tới tết nhưng mình nghĩ thế này, ko thích, trong lòng có bất mãn thì rất khó làm việc. Xin việc đi là hơn, huống chi có gì đâu mà tiếc
 
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
Đọc câu chuyện của bạn, mình đồng cảm, cũng là sv mới ra trường hồi t6 và tính đến nay mình đi làm cũng dk 6 tháng rồi, Cty e cũng toàn đàn ông con trai nên mặc dù có suất ăn trưa ở cty nhưng e chọn về phòng trọ nấu ăn cho tiện, vì ăn ở đó rồi dọn dẹp, hầu hạ ngta, mình tội gì, về phòng trọ nấu ăn tuy có tốn kém hơn tí nhưng thoải mái, ăn xong ngủ khì chả phải dọn dẹp cho ai.
Nói về công việc thì em chả được làm về thuế đâu, e chỉ dk làm nội bộ thôi, cảm giác như mất nghề ý ac ạ! Chán lắm, sổ sách bên em linh tinh xèng lên, Hồi em mới vào làm, 3 tháng đầu GĐ bắt e sửa lại toàn bộ sổ CN của khách tới 3 lần đó, Dọn dẹp đổ nát của kế toán cũ nữa. Cty e lại có cửa hàng trong Bình Dương (cty e ở Nam Định), thế là mỗi lần đi SG về, GĐ ôm lô lốc tài liệu về, lại cong mông lên làm, có khi số liệu từ mấy năm trước mà GĐ ghi thiếu xong làm lại, e tính ra cũng làm tỷ lần lại sổ rồi chứ ko phải 3 lần nữa, Mà Cty e có phải ít khách đâu, mấy trăm ý chứ. Đau đầu, ko đúng cái mình cần học hỏi lắm, lương thì bèo, lại là chân sai vặt. Có khi qua tết e cũng nhảy thôi chứ nản lắm rồi. Chị kế toán trước chạy mất dép rồi, Chắc mình đi theo thôi. Ai cho em động lực với ạ, huhu
Cố lên b ơi :)
Mình cũng đang rất cố gắng đây
Hy vọng tương lai k xa sẽ được đền đáp xứng đáng
 
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
thật ra bạn là người hay suy nghĩ, bạn sống nội tâm nên những chuyện đến với bạn, đv người khác là bình thường nhưng với bạn nó trở nên mệt mỏi, hơn nữa người khác ko vào hoàn cảnh như bạn nên sẽ ko hiểu hết cảm giác
đọc bài của bạn mình thấy có bóng dáng của mình trong đó,hihi
đi làm cả quỹ thời gian là ở cty, nếu ko được thoải mái thì nên tìm môi trường khác, nhưng ở đâu cũng vậy bạn ơi, đc cái này mất cái kia,có thể sếp ko hài lòng về bạn 1 vấn đề nào đó
không cần nghe ai hết bạn ah, bạn tự cảm nhận là bạn có thấy vui vẻ khi tiếp tục làm vc đó ko, hay những câu nói, hành vi làm bạn mệt mỏi và chán nản,đúng là người ta đi làm vì đồng tiền, nhưng ko phải vì đồng tiền mà phải trả bằng bất cứ giá nào.
cuộc đời của mình do mình quyết định làm sao sống vui vẻ, lạc quan, chứ ko phải chôn vùi trong bao nhiều điều phiền muộn. mình đi làm đổi sức lao động để có đồng lương, chứ ko phải xin xỏ ai điều gì hết, nên cứ mạnh dạn quyết định, chẳng ai đối xử tốt với mình bằng chính bản thân mình đâu bạn ah!
Mình cảm ơn nhé :)
 
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
Chào ban

Mình thì mới ra có 2 năm nhưng mình nhảy 5 lần rồi. Giờ đây mình mới ổn định lại

Việc thứ 1 là nv thu mua, gọi điện cho nhà cung cấp đặt hàng thôi, chưa giao thì gọi giục giao nhanh. Vì là đơn hàng lẻ rất nhiều, nhà cung cấp lại xung quanh cái chợ kim biên nên 1 ngày gọi cũng nhiều. Việc chán như gián, mình nghỉ

Việc thứ hai là NV duyệt đơn hàng PO, cũng tương tự như việc trên, làm thêm tới 10h đêm ko có phụ cấp. Trả lương 4tr. Bèo quá, lại thỉnh thoảng tới 10h mới được về, còn 7h tối là chuyện cơm bữa. Nghỉ

Việc thứ ba là NV kế toán kho cho nhà hàng. Ngồi xem mấy nhân viên chế biến thực phẩm. Môi trường dơ dáy. Lương 5 tr ko được nghỉ ngày nào. Kiểm mấy cái hàng như thịt, óc heo, vú lợn. Nghỉ

Việc thứ tư là Kế toán tổng hợp. 4tr. Làm đúng 1 năm, tết ko được thưởng. Gần nghỉ được tăng 500k. Sau sếp nói 1 câu trong bữa trung thu, kế toán ko góp phần mang lại doanh thu. CT hai kế toán nghỉ ngay sau đó

Việc thứ năm là kế toán tổng hợp 5,5tr. Đang làm ở đây.

Nói thực, bạn có lợi thế có anh rể làm kế toán dịch vụ thì cố theo mà xin làm. Ra ngoài chi cho cực. Vẫn biết là va vấp tốt nhưng đời nhanh lắm. Cảm thấy ko thích đừng có cố. Tiếc gì mấy đồng lương Tết. Riêng sếp bạn thì xác định là ko có rồi đó. Mình là con trai, lương 5tr5 mình ko thỏa mãn được nhưng m biết chưa làm đc báo cáo thuế thì max khả năng của mình chỉ đến đó. Giờ thiếu nhất cái ngoại ngữ mới ổn lên được. Lúc mình xin việc luôn cố kiếm công việc làm tới 5h,6h chiều là ổn, quá giờ là ko làm. Vì buổi tối còn phải đi học ngoại ngữ nữa. M khuyên bạn xin công việc mới đi. Mình thấy có nhiều anh chị khuyên bạn ở lại ráng làm cho tới tết nhưng mình nghĩ thế này, ko thích, trong lòng có bất mãn thì rất khó làm việc. Xin việc đi là hơn, huống chi có gì đâu mà tiếc
híc, e ra trg chưa đc 1 năm nhưng cũng nhảy tầm 3 chỗ làm rồi a, đến bh đang làm là chỗ thứ 4 đấy ạ :(
 
M

minh40978

Sơ cấp
7/7/16
47
5
8
42
trong thời gian đầu công việc chưa ổn định thì cứ nhảy thoải mái. khi nào tìm được môi trường phù hợp thị làm lâu dài. nhảy nhiều biết nhiều không có gì phải sợ. nhưng phải thủ 1 ít để xài trong lúc thất nghiệp ;)
 
K

ketoan7-7

Trung cấp
20/8/16
73
11
8
Mình cũng đã từng 13 lần, 13 lần bị người ta lôi phụ huynh ra chửi, việc đâu có gì to lắm nhưng dường như đó là thói quen, văn hóa của họ. Có thể kiến thức của họ siêu việt nhưng đạo đức thì đã bị xói mòn quá nhiều. Mình thấy bạn có cái sai: nếu đã không làm việc không phải của mình thì không làm, kể cả là 1 lần thôi vì lâu dần sẽ hình thành thói quen đó là việc của mình, mình phải làm. Đừng như mình bán bố bán mẹ để lấy mấy triệu. Bạn nên cố đợi hết năm nay đi, ra tết thời gian dài lắm.
Chúc may mắn !
 
K

Kiều Sang 99

Guest
1/1/17
5
0
1
40
Học đc tính kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua đc mọi khó khăn.
 
G

giodongpha

Guest
7/3/16
59
24
18
32
Mà như mình chẳng hạn. Hồi xưa học Đại Học lười chết luôn. Rồi yêu đương nhăng nhít cuối cùng sau 2 năm nhìn lại chả có gì. Giờ thì ko yêu đương nữa, bắt đầu thấy lo cho bản thân. Học suốt ngày, ít khi mà nghỉ thư giãn quá nhiều. Chỉ mong năm sau ngoại ngữ cải thiện đi một chuyến nước ngoài đổi đời
 
H

Hườngkt.htc

Guest
18/11/16
41
0
8
35
anh dễ và chị gái bạn làm kế toán kn mà,đấy là một cơ sở vững chắc cho bạn học hỏi,đây mình còn phải tự mày mò có khi phải bỏ tiền để đổi lấy kinh nghiệm nè.cố gắng lên bạn,bạn có vượt qua kỳ bctc này thì sau này bạn có muốn nhảy ở đâu cũng dk vì bạn đã lên đk bctc nhé/.
 
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
trong thời gian đầu công việc chưa ổn định thì cứ nhảy thoải mái. khi nào tìm được môi trường phù hợp thị làm lâu dài. nhảy nhiều biết nhiều không có gì phải sợ. nhưng phải thủ 1 ít để xài trong lúc thất nghiệp ;)
Dạ. gọi là tích góp kinh nghiệm làm việc ý ạ :)
Tính e thích bay nhảy nhưng lại k thích thay đổi lắm
Cảm ơn bác nhé
 
N

Nhài Trần

Trung cấp
22/10/16
134
12
18
Mình cũng đã từng 13 lần, 13 lần bị người ta lôi phụ huynh ra chửi, việc đâu có gì to lắm nhưng dường như đó là thói quen, văn hóa của họ. Có thể kiến thức của họ siêu việt nhưng đạo đức thì đã bị xói mòn quá nhiều. Mình thấy bạn có cái sai: nếu đã không làm việc không phải của mình thì không làm, kể cả là 1 lần thôi vì lâu dần sẽ hình thành thói quen đó là việc của mình, mình phải làm. Đừng như mình bán bố bán mẹ để lấy mấy triệu. Bạn nên cố đợi hết năm nay đi, ra tết thời gian dài lắm.
Chúc may mắn !
Cảm ơn bạn
Đúng như bạn nói, mình phải cứng ngay từ đầu chứ người ta sai được 1 lần rồi thì lần sau mặc định đó trở thành việc của mình luôn :(
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA