LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HAY HỌC CÁC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

  • Thread starter brown_eyes
  • Ngày gửi
B

brown_eyes

Sơ cấp
1/2/15
7
3
3
29
Chào các anh/ chị,

Mong mọi người cho em ý kiến với. Em sinh năm 1994. Tháng 10/2015 em tốt nghiệp Cao Đẳng kế toán và đi làm công việc văn phòng như trợ lý kinh doanh, công việc liên quan đến kế toán thì không nhiều cho lắm. Các bạn cùng khóa em đang liên thông Đại Học Kinh Tế TP.HCM, em định tháng 8.2017 sẽ thi liên thông đại học.
Thật sự em đang phân vân, giữa học liên thông và các chứng chỉ kế toán như CIMA, CPA, ... vì em cũng thích tiếng Anh. Hiện tại em chỉ có bằng Cao Đẳng. Hay em học liên thông rồi học thêm các chứng chỉ kế toán quốc tế, em sợ lương em đủ cho đầu tư vào việc học.
Em hiện đang làm vị trí như trợ lý cho Cty cơ khí VN, lương em cũng tạm sống không cao. Đôi khi em thấy kế toán cũng bạc bẽo lắm, em xin lỗi nhưng em chịu làm kế toán vì tấm bằng em học và vì tính lâu dài của nghề. Anh/ chị cho em ý kiến với! Cảm ơn anh/ chị dành thời gian quý báu trong lúc này đã xem qua bài em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Chào các anh/ chị,

Mong mọi người cho em ý kiến với. Em sinh năm 1994. Tháng 10/2015 em tốt nghiệp Cao Đẳng kế toán và đi làm công việc văn phòng như trợ lý kinh doanh, công việc liên quan đến kế toán thì không nhiều cho lắm. Các bạn cùng khóa em đang liên thông Đại Học Kinh Tế TP.HCM, em định tháng 8.2017 sẽ thi liên thông đại học.
Thật sự em đang phân vân, giữa học liên thông và các chứng chỉ kế toán như CIMA, CPA, ... vì em cũng thích tiếng Anh. Hiện tại em chỉ có bằng Cao Đẳng. Hay em học liên thông rồi học thêm các chứng chỉ kế toán quốc tế, em sợ lương em đủ cho đầu tư vào việc học.
Em hiện đang làm vị trí như trợ lý cho Cty cơ khí VN, lương em cũng tạm sống không cao. Đôi khi em thấy kế toán cũng bạc bẽo lắm, em xin lỗi nhưng em chịu làm kế toán vì tấm bằng em học và vì tính lâu dài của nghề. Anh/ chị cho em ý kiến với! Cảm ơn anh/ chị dành thời gian quý báu trong lúc này đã xem qua bài em.
Làm gì thì làm, nghề gì thì nghề ..... điều kiện cần là "yêu nghề, thực sự tập trung và làm bằng tất cả niềm đam mê". Khi đó, mọi thứ khác còn lại chỉ là sự cố gắng và sắp xếp khoa học.
Cái nghề kế toán này ... ai không yêu nó thì cho rằng nó bạc bẽo, chứ ai yêu rồi, đều khẳng định rằng "những con số biết hát".
Học cao siêu, nhưng ứng dụng vào thực tế không tương thích thì mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nếu thực sự có đam mê + năng khiếu thì tự học cũng khiến người ta tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Học và thực sự hiểu bản chất vấn đề mới giúp ứng dụng thực tế hiệu quả chứ học cho có bằng cấp thì chỉ tốn tiền ... hơn nữa việc học còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, khả năng tiếp thu.
Bản thân chị, tiếng Anh cũng tự học là chính, bằng cấp thì chỉ có mỗi bằng đại học, ngoài ra là tự đọc, tự tìm tài liệu, học hỏi qua bạn bè ... qua trải nghiệm công việc thực tế. Nhưng tất cả những gì chị làm đều làm bằng tất cả sự đam mê của mình.
Chúc em chọn được cho mình một hướng đi phù hợp nhất!
 
B

brown_eyes

Sơ cấp
1/2/15
7
3
3
29
Làm gì thì làm, nghề gì thì nghề ..... điều kiện cần là "yêu nghề, thực sự tập trung và làm bằng tất cả niềm đam mê". Khi đó, mọi thứ khác còn lại chỉ là sự cố gắng và sắp xếp khoa học.
Cái nghề kế toán này ... ai không yêu nó thì cho rằng nó bạc bẽo, chứ ai yêu rồi, đều khẳng định rằng "những con số biết hát".
Học cao siêu, nhưng ứng dụng vào thực tế không tương thích thì mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nếu thực sự có đam mê + năng khiếu thì tự học cũng khiến người ta tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Học và thực sự hiểu bản chất vấn đề mới giúp ứng dụng thực tế hiệu quả chứ học cho có bằng cấp thì chỉ tốn tiền ... hơn nữa việc học còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, khả năng tiếp thu.
Bản thân chị, tiếng Anh cũng tự học là chính, bằng cấp thì chỉ có mỗi bằng đại học, ngoài ra là tự đọc, tự tìm tài liệu, học hỏi qua bạn bè ... qua trải nghiệm công việc thực tế. Nhưng tất cả những gì chị làm đều làm bằng tất cả sự đam mê của mình.
Chúc em chọn được cho mình một hướng đi phù hợp nhất!
Dạ, em hiểu rồi, em cảm hơn những lời chia sẻ quý báu của chị Hương, chúc chị năm mới sức khỏe, may mắn và thành công. Diễn đàn chị là người em thích nhất, chị luôn góp ý chân thành nhất.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Dạ, em hiểu rồi, em cảm hơn những lời chia sẻ quý báu của chị Hương, chúc chị năm mới sức khỏe, may mắn và thành công. Diễn đàn chị là người em thích nhất, chị luôn góp ý chân thành nhất.
Lời khen rất đáng giá với chị đấy! Cảm ơn em nhiều!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA