T
Không phải người ta chỉ nhìn vào số cân mà cho hay ko cho hiến máu bạn ạ...thu6 trước kia vì thu6 có 43 kg,hicx trong khi chiều cao cỡ cỡ 1m6 nên ngừơi ta phán suy dinh dưỡng, ko cho...Cam Van nói:Bạn cho Vân hỏi là : nếu mình không đủ 45 kg thì có thể hiến máu ko? Tại sao người ta lại dựa vào số kg mà ko dựa vào chiều cao hay tình trạng sức khỏe? Vân cũng sợ kim lắm nhưng nếu được tham gia cùng các bạn thì chắc V đỡ sợ. Cái V lo là sức khỏe sau khi hiến. Không phải là V sợ mất sức gì mà là vì hiện V đang đi làm mà việc ở cty rất nhiều ( vì đầu tháng 11 là thuế xuống hỏi thăm sức khỏe cty mình rồi ) Các bạn cho V hỏi là : hiến máu xong có cách nào hồi phục sức khỏe lại nhanh không? Và người ngoài nhìn vào có thấy mình xuống sắc và có bị tăng cân nhiều lắm không? Vì nhà V không cho hiến máu, vì sợ kim tiêm không sạch.
Cẩm Vân
Thu6 thấy hiến máu xong cũng bình thường thôi, ko có vấn đề gì cả, song nó cũng tuỳ thuộc vào thể trạng của từng người nữa.
Bạn cứ quay mặt đi khi người ta trích máu là được, bảo đảm..kim sạch.
Dĩ nhiên nếu ko muốn người nhà biết, chỉ cần bạn ko nói là được (cái này thu6 đang áp dụng nè, hihi).
Mạnh dạn lên bạn nhé, hiến máu để giúp đỡ người khó khăn hơn là điều tốt mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã.