Nhớ Cơn Mưa bất chợt

  • Thread starter nipvnn
  • Ngày gửi
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Ánh nắng xuân làm mầm non chợt nhú
Như Mầm non sự sống là em
Em gặp anh trong buổi sớm chiều xuân
Ánh nắng xuân vừa hay chợt tắt
Thay vào đó một cơn mưa bất chợt
Giọt mưa rơi làm se lạnh cõi lòng anh
Nắng vừa đến khi em bước bên anh
Trước cổng trường của một thời mực tím
Anh mong muốn một tình yêu chợt đến
Thấy Em rồi Anh không thể xa em

Em gặp Anh chỉ trong giây lát
Anh Xa rồi em có nhớ hay không?
Trong Anh liền hiện về kí ức của em
Giọng nói , tiếng cười và nhiều thứ khác
Anh nhớ em một tình yêu đã nở
Như cành lộc chợt nhú giữa mùa xuân

************
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

XiMiLe

Guest
Nắng chưa tan gió chiều đã tới
Cơn gió nào làm vơi đỡ lòng anh
Gió đã lên và cơn mưa chợt tới
Gió Gió Mưa Mưa làm xe lạnh cõi lòng anh

Cuộc hẹn này anh đã đến cùng em
Không sai hẹn nhưng sao em chưa đến
Giữa ánh sáng chớp lòe em đến bên anh
Em trong sáng với Ánh mắt lung linh
Giọt mưa rơi cũng không làm ướt áo

Em vững bước đến bên anh khẽ hỏi
Phải chăng anh là cuộc sống của đời em?
Anh nhẹ nhàng nhìn ánh mắt của em
Ánh mắt ấy không bao giờ lừa dối

Trời vẫn mưa những hạt mưa thầm kín
Anh đi bên em dưới ánh nắng trong mưa
Chỉ trong phút giây anh đã hiểu
Em luôn là cuộc sống của đời anh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA