Nơi bạn ở, có gì nào?

  • Thread starter Katherine
  • Ngày gửi
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
babyacc nói:
Chưa có ảnh về Hồ than thở và Thung lũng tình yêu sao anh Quang Tèo.
Em nghe nói nhiều tới địa danh đó mà chưa có dịp tới thăm....Hì hì...đúng hơn là chưa tìm được người đi cùng....:biggrinda
thung lũng tình yêu, một cảnh đẹp cho những đôi tình nhân

dalat24.jpg


còn hình ảnh về Hồ Than Thở thì mình không có, chỉ có mỗi tấm này thôi
6f51scd.jpg


thêm 1 hình về Hồ Xuân Hương
dalat22.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Còn đây là nơi em ở ạ (Cái này có vẻ ko rõ lắm ... Ngã sáu lịch sử đấy bà con ạ)

2wm3m6f.jpg


Cái này bao quát được dưng mà bé tin hin
4fuxfo2.jpg


Cái này thì chỉ sau vài cuộc họp, kí đến xoẹt 1 cái và đóng dấu cộp thì nó ko còn là ở nơi em ở nữa ạ :)
2h53zvs.jpg


Toàn ảnh lấy từ trên mạng cả đấy ạ, cơ mà search mãi mới được đấy.
p/s: À, đồng chí Quang Tèo ở Đà Lạt hử? Tết này tớ đang có âm mưu nghỉ đi chơi Đà Lạt mấy ngày đấy :)
 
levanton

levanton

Cao cấp
Quê mình có biển rất sạch, đẹp, có đồi núi, có đầm phá, có cửa biển và có nhiều đặc sản biển.
 

Đính kèm

  • P1020264.JPG
    P1020264.JPG
    76 KB · Lượt xem: 92
  • P1020274.JPG
    P1020274.JPG
    97 KB · Lượt xem: 90
  • P1020278.JPG
    P1020278.JPG
    73.7 KB · Lượt xem: 88
  • P1020279.JPG
    P1020279.JPG
    65 KB · Lượt xem: 87
Anh Le nói:
Nhưng mà nơi anh ở không có... lời thu hát ngang lưng trời với cốm đầu mùa dịu ngọt, càng không có gió heo may tím ngát mong chờ với hương hoa sữa ngạt ngào trên cao em ạ... và cũng không còn nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy bên Hồ Tây chiều nao nữa... chúc em luôn hạnh phúc trên con đường mình đi, điều anh đã cố làm nhưng gần như không thể.....

Cuối cùng anh cũng đã tìm được đường đi cho riêng mình.... anh sẽ về với những thử thách và niềm vui mới trên con đường anh chọn... nơi chúng mình đã ở - nơi anh đang ở sẽ luôn ở mãi trong anh em ạ, nó sẽ mãi gợi cho anh những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm mang bao buồn vui xứ sở, những điều mà chúng ta đã từng chia sẻ.... .
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Nơi tôi ở ư?????? Có cái nắng có cái gió mà không có cái đó...!!!
 
S

Song Van

Guest
12/9/04
13
0
0
Ha Noi
Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở .
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Nơi mình ở có một cái ngõ gọi là ngõ Tô Hoàng chuyên bán các thứ liên quan đến vịt..nên gọi là ngõ vịt trên đường Bạch Mai đó. Chỉ bán tối và chỉ bán vịt(không có gà vịt ngan ngỗng hay thiên nga gì gì đó)
nếu không sợ ăn thịt đồng loại thì anh Vịt con lon ton thử đến nếm thử xem
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
nuketoan nói:
Nơi mình ở có một cái ngõ gọi là ngõ Tô Hoàng chuyên bán các thứ liên quan đến vịt..nên gọi là ngõ vịt trên đường Bạch Mai đó. Chỉ bán tối và chỉ bán vịt(không có gà vịt ngan ngỗng hay thiên nga gì gì đó)
nếu không sợ ăn thịt đồng loại thì anh Vịt con lon ton thử đến nếm thử xem

Ờ ai lại ăn thịt đồng loại thế!!! Ùh mà công nhận là vịt Tô Hoàng ăn ngon thiệt, cái chính là do cách pha nước chấm. Vịt ở đó ngon nhờ nước chấm ngon tuyệt vời. Trước đây mỗi người chỉ mất khoẳng 7000 VNĐ là có thể ăn no, lâu rồi không ăn nên không rõ...
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Anh Le nói:
Cuối cùng anh cũng đã tìm được đường đi cho riêng mình.... anh sẽ về với những thử thách và niềm vui mới trên con đường anh chọn... nơi chúng mình đã ở - nơi anh đang ở sẽ luôn ở mãi trong anh em ạ, nó sẽ mãi gợi cho anh những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm mang bao buồn vui xứ sở, những điều mà chúng ta đã từng chia sẻ.... .

Không dễ dàng để từ bỏ những cái đã có để set up những cai mới phải không anh? Nhưng cố thì sẽ được mà thôi. Đôi khi phải đối mặt với kỷ niệm, phải hàng ngày nhìn thấy nó để một lúc nào đó thấy nò trở thành bạn, thành một phần làm nên cuộc sống của mình. Và lúc đó, mình đã vượt qua.
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Em thì đi ăn toàn người khác trả tiền nên cũng không rõ.Chắc là giờ đã khác xưa.Giá cả thì đắt hơn là chắc rùi.Vịt thì ngon nhưng khâu vệ sinh thì..hichic. Đáng ra nhà hàng phải bán kèm Becberin với tiết canh chứ.Không thì khổ thân những thực khách yếu bụng như em lắm.
Còn những nơi khác ăn vặt thì em không rõ lắm.Gần nhà em có đường Nguyễn An Ninh cũng hay bán những thứ linh tinh lắm.Em chưa ăn thử nên không biết có ngon không nữa
À em muốn hỏi các bác là các bác có biết chỗ nào ăn lẩu mà ngon ngon không.Cho em địa chỉ cụ thể cái. Kẻo ăn vừa đắt vừa không ngon thì cũng mất vui.Nhanh lên bọn em sắp đi ăn tất niên rồi
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
nuketoan nói:
Em thì đi ăn toàn người khác trả tiền nên cũng không rõ.Chắc là giờ đã khác xưa.Giá cả thì đắt hơn là chắc rùi.Vịt thì ngon nhưng khâu vệ sinh thì..hichic. Đáng ra nhà hàng phải bán kèm Becberin với tiết canh chứ.Không thì khổ thân những thực khách yếu bụng như em lắm.
Còn những nơi khác ăn vặt thì em không rõ lắm.Gần nhà em có đường Nguyễn An Ninh cũng hay bán những thứ linh tinh lắm.Em chưa ăn thử nên không biết có ngon không nữa
À em muốn hỏi các bác là các bác có biết chỗ nào ăn lẩu mà ngon ngon không.Cho em địa chỉ cụ thể cái. Kẻo ăn vừa đắt vừa không ngon thì cũng mất vui.Nhanh lên bọn em sắp đi ăn tất niên rồi

UI vừa ngon vừa rẻ em cứ lên Phùng Hưng có rất nhiều quán ngon. Có cả các món đồng quê nữa như dế mèn, châu chấu, cào cào, bọ xít...là quán Quê Hương, hoặc vào mấy cái ngõ gần đó cũng có mấy quán rất tuyệt vời như lẩu Tùng, rùi ...nhiều lắm không nhớ tên. Cái này hỏi anh Hoadonbanle. Ngày nào anh ấy cũng ăn...
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Quê em ở có 2 mùa mưa -nắng.
Anh đến thăm em đội cả nắng mưa.
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Anh hoadonbanle oi anh Hung123 bảo là anh có nhiều kinh nghiệm về mấy chỗ ăn lẩu lắm nhỉ, truyền cho em chút kinh nghiệm nhé. Mà tiện đây các bác nào có kinh nghiệm ăn uống hay hay truyền cho bọn em chút đi nhé
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Quê em ở Quàng Ninh đặc sản nhiều nhất là cá, nhiều nhưng mà cũng hơi kén khách đấy. Vì cá biển là thủ phạm gây dị ứng. Em là dân miền biển thích cá nhưng mà không ăn được nhiều. Chán thật
Đặc sản thứ nhì là than. đâu cũng có. Than nhiều như là bụi của HN vậy. Nhưng hay hơn Hn ở chỗ là những chỗ nào khai thác đều ở xa khu dân cư. Bác nào có nhu cầu đóng than tổ ong thì liên lạc với em, em lo cho phần nguyên vật liệu
Thứ nữa là biển. Biển Qn nổi tiếng là đẹp và lãng mạn. Nhưng mà Hạ Long bây giờ bãi tắm bẩn ghê lắm. Muốn đẹp và mới lạ thì sang Bái Tử Long. Bãi biển dài thơ mộng và nhiều quán đẹp lắm
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
nuketoan nói:
Anh hoadonbanle oi anh Hung123 bảo là anh có nhiều kinh nghiệm về mấy chỗ ăn lẩu lắm nhỉ, truyền cho em chút kinh nghiệm nhé. Mà tiện đây các bác nào có kinh nghiệm ăn uống hay hay truyền cho bọn em chút đi nhé

EM ơi anh Hoadonbanle dạo này vợ anh ấy còn nằm ổ nên không thể dành thời gian để truyền kinh nghiệm cho em được. Có gì em cứ liên hệ với anh, học phí không nhiều lắm đâu. Chả là anh cũng có chút ít kinh nghiệm vì anh tốn rất nhiều học phí rồi. Còn nếu sau này anh thấy em là học trò ngoan anh có thể free học phí cho em.

Anh có 3 số điện thoại để em liên hệ
0988777599
0915255550
0913050190
:welcome_2 :ladiesman :angel:
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
43
Hà Nội
Nơi mình ở có 99 ngọn núi, một dòng sông, một bãi biển và một cây cầu. Chẹp, gần một tháng xa nhà rồi, được nghỉ mấy ngày muốn về nhà quá. Có ai muốn cùng tôi về nhà thăm cụ Nguyễn Du không?
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Cảm ơn anh! Tất niên đã qua rồi không cần chỗ đi ăn lẩu nữa đâu. Nhưng đi thọ giáo thì tất nhiên rồi. Nhưng có cần phải tính học phí không anh???Bởi vì em tưởng học phí đã tính vào phần thực hành ăn uống rồi chứ anh.Mà nếu đóng học phí thì nhớ trừ cho em một ít để em đóng bảo hiểm đấy ( mấy hôm nữa trăng tròn không biết có ai biến thành sói không???)
À, đã bao giờ anh ăn thịt cá sấu chưa?Ở gần chỗ em có đấy! Chủ quán lại xinh, khi nào các anh vào đường Tân Mai ăn thử. Em chào anh và cho em gửi lời hỏi thăm đến vợ của anh Hoadonbanle nhé
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA