chuyến đi Đắk Lắc đã kết thúc thật vui vẻ. Busy bửa giờ mới rãnh để post bài và hình cho mọi người thèm
- Chuyến đi bắt đầu vào lúc 20g ngày 28/4, bao gồm: bác Pat, chị levy, bê xình, antu và vitconlonton (riêng Moon đã phủ phê ở đó sớm hơn mọi người do ăn chơi ở Nha Trang rồi ghé qua lun). Trên xe mọi người trò chuyện rôm rả và rất vui....ngủ cũng ngon (riêng vịt tui là lên xe lăn ra ngủ chả bít trời trăng zề hết)
Antu + bác PAT
- xe đến BMT vào lúc 4g sáng ngày 29 (híc đi xe cùi mía nên lâu pà cố). Mọi người đoàn tụ với Moon, ăn sáng, cafê + tám chờ bác Thiện tới đón.
- 7g sáng bác Thiện có mặt cùng với 2 mem WKT tương lai nhà bác ý....lên đường đi ăn sáng tiếp ở hàng Bún Giò :friend: tại Buôn Mê Thuộc...Thành phố buổi sáng thật trong lành. Ăn xong, cả đoàn đi đến thác Gia Long chơi. Thác thật đẹp và mát
bác Pat, moon, bê xình: "nước mát ơi là mát"
Lêvy: chị sắp tắm "tiên", em nào rình là chị lấy cây cho 1 phát nhá.
Moon: ngồi thôi, không làm bậy ở thác đâu mà.
nhậu ngay bờ thác thật đã ghê
bác Thiện: rượu bầu đá nặng quá chời.
Moon: xem tui giống tazan không???? (Vịtcon: giống king kong hơn)
đố các bạn ai mà có cái vòng 1 hấp dẫn thế :1luvu:
bê xình, vịtcon, bác PAT
bê xình: cám ơn anh Thiện đã dẫn tụi em tới đây, cho em mi 1 cái cảm ơn nào
bác Thiện: anh méc cỡ ghê à :inlove: (vịtcon: khoái mún chít mà giả bộ hoài :freddy: )