Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
SEX trong sự tưởng tượng
Ông cụ nọ đã 60 tuổi, sau bao nhiêu năm cống hiến cho công việc, đến nay ông đã tích cóp được số tiền kha khá. Vợ mất, con cái không có, ông quyết định đi châu Âu du lịch vì ông nghe nói bên đó mấy vụ @#$%^&* rất nhiều, ông muốn thử 1 lần cho biết.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sau khi xuống máy bay, ông ở khách sạn nọ. Buổi đầu tiên ông dò hỏi anh bồi xem khu vực nào có dịch vụ vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn ông tận tình. Buổi tối ông lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Tấm đầu tiên ghi: "Hướng đi dành cho người nhiều tiền" tấm còn lại ghi: "Dành cho người ít tiền". Ông lão tự nhủ: [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Mình chỉ gom góp có chút xíu thôi, nên mình nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy! [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Rồi ông cắm cúi đi. Đến gần cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Tấm thứ nhất ghi: "Dành cho những người trẻ" tấm còn lại ghi: "Dành cho những người già". Thế là ông không cần suy nghĩ, lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già mà cắm cúi đi. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Khi đi đến cuối đường ông lại gặp ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: "Dành cho người đẹp giai" tấm còn lạ ghii: "Dành cho người xấu giai". Ông lại tự nhủ: [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Mình đã 60 mùa lá vàng rụng rồi còn đẹp cái gì nữa chứ?!! [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thế là ông bèn quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: "Chà, chà... Sắp được hưởng cái sự sung sướng rồi, cố lên nào". [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Khổ, đi đến cuối đường ấy ông lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: "Đường dành cho người dẻo dai" tấm còn lại ghi: "Đường dành cho người xỉu xìu xìu". Ông lẩm bẩm:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Mình đã già rồi, thuộc loại xỉu xìu xìu là chắc chắn rồi, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thế là ông mạnh dạn rẽ vào con đường thứ 2. Ông vừa lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú... nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ tấm bảng treo thật cao. Ông ráng mở to đôi mắt kèm nhèm vừa nhìn vừa đánh vần hàng chữ, mồ hôi tuôn ròng ròng. Đọc xong mặt ông đỏ ửng. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tấm bảng ghi như sau: "Vừa ít tiền, vừa già, xấu giai, lại còn xỉu xìu thì còn làm gì cho đời nữa, quay về nhà thôi bố già ơi"![/FONT]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

David de Jack

Guest
17/7/08
18
0
0
không rõ
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa. Bực mình, bà mẹ liền mắng: - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ. Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng: - Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá 5 ga rồi.
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
49
VN
Có lần mình đi biển Cửa lò, thấy món giò heo ăn cũng ngon liền nhờ mấy em Lễ tân đặt giùm 1 cây giò heo để cho trẻ con ăn đêm trên tàu.
Chờ mãi, đến lúc chuẩn bị ra ga mới thấy 1 em chạy tới đưa cho 1 chiếc ... chân giò heo:030: (hoá ra ở đó mọi người kêu là giò lụa).

May quá, hôm đó mà đặt 1 cây giò bò thì chít :004:
 
N

NXD

Guest
Trước ngày cưới:
- Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên
 
N

NXD

Guest
Tại một trường đại học dành riêng cho nữ giới, bà giáo sư chủ nghiệm giảng cho sinh viên về đạo đức tình dục:

- Những lúc bị cám dỗ, giảng viên nóiv ới lớp học, các em hãy tự hỏi một câu thôi: Có đáng chỉ vì một tiếng đồng hồ khoái lạc và chịu tiếng xấu suốt đời không?


Một cô gái trẻ dễ thương ngồi bàn cuối đứng lên, hỏi một câu: “Cô làm cách nào mà kéo dài chuyện đó ra được những một tiếng đồng hồ?”
 
V

vnson2010

Guest
Chiếc bánh kem

Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!

Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Một câu truyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Hãy luôn nhớ xung quanh ta còn bao mảnh đời bất hạnh và những thứ với ta là không đáng gì nhưng với họ là báu vật. Và điều quý giá nhất câu truyện muốn truyền đạt cho chúng ta chính là tình yêu thương .

VNSON Corp sưu tầm
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
cảm động thật nhỉ?? ước ji mình có bánh kem để an bây h . Dói bụng wa!! Sáng h chưa được miếng ji vô bụng đây!!:005:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
chuyện ngắn

- ?
- !




hết.
 
T

tieuthuketoan

Sơ cấp
29/7/11
8
0
0
35
hà nội
Trước ngày cưới:
- Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên


Hay thiệt đọc xong cười đau cả bụng
he he he he he
 
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
35
phố ko tên
Một chàng trai và một cô gái đang ngồi trên ghế đá trong công viên.
chàng trai ngượng ngùng chẳng giám làm gì.
cô gái: Anh ơi tay em đau quá
chàng trai liền đưa cánh tay cô gái lên miệng và hôn vào cánh tay cô gái
Cô gái:
- ôi em hết đau rồi
Một lúc sau cô gái lại rên rỉ:
-Anh ơi cổ em đau quá
chàng trai lại tiếp tục hôn vào cổ cô gái
và cứ thế..........
một cụ ông ngồi gần đó lên tiếng
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cậu có thể chữa lành được bệnh trĩ cho ta ko?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tác dụng không ngờ

Bà xã tôi lâu nay chưa đánh giá được tác dụng của thịt dê, nên bà rất ghét và rất sợ thịt dê, thường cản không cho tôi nhậu.
Hôm nhạc phụ tôi đến chơi. Ông rất khoái nhậu món thịt dê, buộc lòng bà xã tôi phải mua về để hai cha con cùng nhậu.
Tiệc tan hai cha con chia tay nhau về.
Qua một đêm. Sáng mai vợ tôi vui vẻ nói:
- Chiều nay em lại mua thịt dê về để mình nhậu nữa nhé.
ST
 
P

phuongkevin

Guest
14/9/11
0
0
0
39
TP HCM
Tôi có nói gì đâu
Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: “Mày tên gì?”
Phạm nhân B vội nói:
- Dạ, tôi tên Ali.
Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
- Tao không hỏi mày.
Phạm nhân C sợ quá hét lên:
- Nhưng, tôi có nói gì đâu.

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.
Chủ nhà băng nói với phóng viên:
- Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Cuộc trò chuyện của boy bắc và girl nam
Ms:Cho anh cục kẹo nè
Mr:Cái giề, ai lại kêu cục kẹo, chỉ có "c..." mới gọi là cục
Ms: Thế gọi là gì?
Mr: Cái kẹo....
Ms:Vậy ra đường vấp cục đá, chẳng lẻ lại lẩm bẩm "mấy cái đá này"
Mr:tạch....tạch
 
L

lnt310

Guest
13/9/11
0
0
0
33
ha noi
Doctor's Advice
Two good friends are out driving on Route 66. Being in the middle of nowhere they pull over by some shrubbery.
.
Suddenly, a guy screams "Aaagh! a rattler bit my ***!"
"Relax!" says his friend, "I'll go find a pay phone and call a doctor.
.

So his friend drives off and finds a pay phone, call a doctor and asks what he should do.
"Well," said the doc," you must cut crosses in the wound and suck out the poison."
"Is that the only way Doc?" asked the man.
"Yes, you must do that or he'll die."
He finally gets back to friend and his friend asked "So, what did the doctor say?"
"Doctor said that you're gonna die, buddy."
Lời khuyên của bác sĩ
Hai người bạn tốt đang lái xe trên đường 66. Tự nhiên họ đâm vào một bụi cây và một người hét lên:"Á á, có một con rắn đuôi chuông vừa cắn vừa cắn vào chỗ ấy của tôi!"
"Bình tĩnh" – anh bạn kia nói, "tớ sẽ đi tìm một buồng điện thoại công cộng và gọi bác sĩ". Thế là anh ta lái đi tìm chỗ gọi điện thoại, gọi bác sĩ hỏi xem anh ta nên làm gì.
Bác sĩ trả lời:"Anh phải cắt chéo vết thương và hút độc ra."
"Đó là cách duy nhất hả bác sĩ?" – anh ta hỏi.
"Chính xác, anh phải làm như thế nếu không bạn anh sẽ chết."
Cuối cùng anh ta cũng quay trở về, người bạn bị rắn cắn hỏi:"Sao, bác sĩ bảo thế nào?"
"Bác sĩ nói là cậu sắp chết."
www.TiengAnh.com.vn
Trung tâm tiếng Anh: số 8, ngõ 14, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

(Cộng Đồng học Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam)
 
maika0403

maika0403

Sơ cấp
10/6/11
35
8
8
HCM
Con vẹt
Cô kia có nuôi 1 con vẹt, nó rất thông minh và biết nói đủ thứ. Hôm nọ, khi cô ta đang tắm thì nhìn thấy con vẹt của mình dơ quá cô ta bèn đem con vẹt vào tắm luôn, con vẹt nhìn cô gái và nói: “thấy hết rùi nha! Thấy hết rùi nha!” Cô ta bực mình quá bèn nhổ hết lông trên đầu của vẹt.
Hôm sau, anh trưởng phòng của cô ta đến nhà chơi, con vẹt bèn nhìn chằm chằm vào cái đầu hói của anh ấy và hỏi: “ vậy là anh cũng thấy hết rùi hả?” anh trưởng phòng không hiểu gì, còn cô gái thì đỏ cả mặt…
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA