Bởi vì anh yêu em

  • Thread starter ngochb
  • Ngày gửi
N

nhomuamuaqua

Guest
Đêm lạnh lùng lời ca bơ vơ
Trong muộn phiền lòng ta hay mơ
Khi đời mình còn những phút dại khờ
Ta đợi chờ nhặt chiếc lá ngày xưa
Như tình cờ mùa thu qua đây
Như tình cờ lòng em heo may
Như một lần lạc mất dấu mặt trời
Cho cuộc đời buồn chiếc lá thu phai

*** *** *** ***

Ta trao nhau một lần, một niềm đau ko gọi tên
Ta yêu nhau một lần một tình yêu ko bình yên
Nghe trăm năm gọi buồn, lòng chưa quên tên tình nhân
Ta đi qua đời mình,mà nghe năm tháng bão ghềnh.

*** *** *** ***

Ta tìm về đường yêu năm xưa
Bao người tình lạc nhau trong mưa
Nghe lạc loài một tiếng hát thật thà
Ôi cuộc đời là những giấc mơ qua.


Ngochb ơi hay hông anh tặng em đấy đọc xong roài iem đừng khóc nghe em?
Tình yêu đâu có tội gì, anh mừng là con tim em đã biết rung động rồi....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dao Manh Vuong

Guest
Co chut.
Em chang lay chong ke toan dau
No co thu chi nhuc ca dau
Nua dem hai dua dang an ai
Giat minh anh hoi chung tu dau
 
T

toluen007

Guest
11/8/04
2
0
0
Cha`o các bác, thấy các bác tâm tư thật là buồn..., em đây ko có ý kiến gì nên chỉ gửi các bác, các cô bài hát này, hy vọng sẽ giúp cho những tấm lòng tương tư sẽ bớt đau khổ vì 2 chữ: " Tình yêu"
Gửi các bác bài "Hoa xương rồng", ko biết có ai biết bài này ko nhỉ.

Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn.
Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh.
Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi.
Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây.
Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ.
Lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng lên.
Chợt buồn khóc mang mơ ước xa xôi.
Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh.
Đêm dần qua, em xót xa với những giấc mơ bên đời.
Mong bình minh mang ánh dương xóa hết nỗi nhớ mong.

[ĐK:]

Kiếp cây lá mãi không tàn, dẫu mưa gió sẽ không rời.
Trong con tim em mãi ngóng chờ.
Ánh dương hóa kiếp đau buồn, đứng xa vắng giữa mây trời.
Sao con tim em như giá băng.
Hóa thân kiếp mãi phong trần, cố quên hết những ưu phiền.
Trong con tim em mãi ước vọng.
Gió ru hát khúc phiêu bồng, dáng hoa úa cuối chân trời.
Trong con tim em có anh.

Chúc các bác luon vui vẻ.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Đã biết là như thế rồi sao còn ... Nhưng khi ngày hôm nay qua đi ngày mai đến thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tưởng rằng anh sẽ quên .... nhưng hình như ko phải vậy? Nhưng sao cứ cố hoài vậy nhỉ ??? Rồi anh sẽ quên ....
 
B

baby_girl

Guest
7/12/04
2
0
0
39
thanh hoa
em cũng muôn góp mot số câu trong cuộc sông em học đựoc
khi cánh cửa của niềm vui đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng người ta thườnng quá đắm chìm vào cánh cửa vừa đóng mà quên đi có một cánnh cửa khác đang đợi mình
bạn sẽ thành công nếu đó là điều bạn muốn
đứng vững và tin rằng mình không ngã thì sẽ không bị ngã

Rồi một ngày thấy mình không muốn khóc
Nỗi buốn xưa đã nhạt nhẽo qúa rồi
chợt biết tình yêu không hẳn la biển rộng
những gì một thời ta đau đơn khôn nguôi
 
H

hai huu doan

Guest
29/12/04
0
0
0
45
Vũng Tàu - Bà Rịa
các bạn vui vẻ vá trẻ trung quá. tôi mới tham gia forum thôi.!! chào các bạn và chúc các bạn những điều gì tốt đẹp nhất....
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Gửi người yêu dấu...
...Em hãy nở nụ cười tươi xinh, như đóa hoa xuân chào riêng anh...



-Em muốn là hoa xuân

Giữa muôn vàn cây cỏ

Hay em là hoa nhỏ

Giữa muôn vàn hoa xuân?



-Em chẳng là hoa xuân

Em chẳng là cây cỏ

Em là sương trong gió

Tan biến vào tim anh



Em là em trong anh

Em sống bằng nhịp thở

Bằng máu đỏ của anh

Trong tình anh, em ngủ



Em không chào anh được

Bởi em chẳng là hoa

Mà trong anh yên ả

Em chào bông hoa ngà



Em chẳng là hoa xuân

Em chẳng là cây cỏ

Em là sương trong gió

Tan biến vào tim anh....
 
K

khahoan

Guest
có những ngày anh về trên lối nhỏ
lòng nhớ em mà mắt đắm nhìn ai
những bông hồng không có áo tà bay
chỉ chiếc bikini bé nhỏ dấu hai phần điểm nóng
lòng bỗng rực như chìm trong bếp lữa
ấm vô cùng mà lạnh lắm em ơi !!!

cứu cứu zới ???!!1
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA