Để tôi giải thích thay cho nhé: Mua một cây vợt(mới chơi không nên chơi loại tốt quá làm gì: khoảng 800; 1 T là được) chơi cầu lông(VỢT xịn có giá xấp xỉ 1T rồi).lannhu nói:Hic, Bác nói mà không giải thích lý do làm em suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao?
the anh em minh di danh bong ban di BAC?tranchan79 nói:Để tôi giải thích thay cho nhé: Mua một cây vợt(mới chơi không nên chơi loại tốt quá làm gì: khoảng 800; 1 T là được) chơi cầu lông(VỢT xịn có giá xấp xỉ 1T rồi).
Khi chơi Tennis đâu phải có 2 người chơi đâu, thường chơi thành nhóm 4;5 người(mỗi người chơi nghiệp dư chơi khoảng 20' là mệt bở hơi tai): thuê sân 2 giờ(giá bình dân khoảng 60.000VNĐ/h), cái này nếu chơi cầu lông mà phải thuê sân thì giá cũng tương tự(không phải khu vực nào cũng có sân bãi sẵn đâu).
Chơi Tennis còn có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đôi khi còn kiếm được ấy chứ!
Bóng bàn và tennis là hoàn toàn khác nhau đấy nhé!anhcomdeptrai nói:the anh em minh di danh bong ban di BAC?
Sao bác lại so sánh khập khiểng thế??? Mới thì phải so với cũ, non so với lão, chứ ai lại xịn so với dzỏm bao giờ.tranchan79 nói:Để tôi giải thích thay cho nhé: Mua một cây vợt(mới chơi không nên chơi loại tốt quá làm gì: khoảng 800; 1 T là được) chơi cầu lông(VỢT xịn có giá xấp xỉ 1T rồi).
lannhu nói:Sao bác lại so sánh khập khiểng thế??? Mới thì phải so với cũ, non so với lão, chứ ai lại xịn so với dzỏm bao giờ.Thì thể thao vốn khập khiễng thế mà! vợt tennis bình thường so với vợt cầu lông bình thường = công so với quạ, nên đành phải so công cụt đuôi(công ghẻ) với Quạ khoang vậy!
Có giao lưu, nhưng cứ nhìn mấy cái sân cầu lông thì biết toàn các cụ phụ lão...
Ơ, bác tự nói tennis là công, còn cầu lông là quạ đấy nhé! ==> tự mâu thuẫn với chính mình rồi bác tranchan79 ơi!tranchan79 nói:Thì thể thao vốn khập khiễng thế mà! vợt tennis bình thường so với vợt cầu lông bình thường = công so với quạ, nên đành phải so công cụt đuôi(công ghẻ) với Quạ khoang vậy!
Có giao lưu, nhưng cứ nhìn mấy cái sân cầu lông thì biết toàn các cụ phụ lão...
Bạn không biết 1 điều là dân kế toán sợ nước à!lequanghuy nói:làm việc đau đầu thế nên môn thể thao tốt nhất là bơi lội ( ngâm mình xuống nước cho tỉnh người ) . Liệu có sợ như các cụ nói ngâm đầu lâu dưới nước quên chữ không nhỉ. HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hi hi, cái vụ này hay đó, hôm nào cho tui theo với. Stress triền miên.Vivavina nói:Mình thấy môn thể thao tốt nhất cho dân kế tóan là "luyện mồm". Nữ thì ra chợ, siêu thị; Nam thì thành lập hội "web lai rai", cực khỏe, xả tress.
Được đấy! mấy hôm nay ức chế tội độ mà chẳng biết chút giận vào đâu.tsf nói:Hi hi, cái vụ này hay đó, hôm nào cho tui theo với. Stress triền miên.
Sổ sách chứng từ mà xuống nước thì còn gì nữa cơ chứ!lequanghuy nói:to tran chan 79
Tại sao dân kế toán lại sợ nước hả bác??????????//
tranchan79 nói:Được đấy! mấy hôm nay ức chế tội độ mà chẳng biết chút giận vào đâu.
Em + tsf + Vivavina + ... là thành một hội đấy. Bầu bác Vivavina làm hội trưởng(có công phát kiến vĩ đại), bác tsf là hội phó(có công cổ động) và em thành viên đầu tiên(thành viên danh dự nhất).
Mời mọi người tham gia.......