Khóc CAM_TO

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Cam to giờ đã hóa bồng
Xế chiều cũng hết tơ hồng tơ xanh
Cam ơi kể cũng thấy nhanh
Ngoảnh đi ngoảnh lại loanh quanh đã già!!!
......
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cam to giờ đã hóa bồng
Xế chiều cũng hết tơ hồng tơ xanh
Cam ơi kể cũng thấy nhanh
Ngoảnh đi ngoảnh lại loanh quanh đã già!!!
......

Ngoảng đi ngoảng lại đã thấy già
Cam kia rụng cuống chẳng còn xa
Múi xác toàn xơ ai người lượm?
Vài lời khóc biệt ta với Ka
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
"Muôn đời trong cõi nhân gian
Thơ luôn chở nặng muôn vàn tâm tư"
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mượn rượu khóc CAM_TO

Khuất Sơn sao sớm chú Bưởi ơi
Nếp Cái đang hương nức gọi mời
Nàng Vân mỏi dạ trông mong chú
Tắc Kè da diết mãi không thôi
Hôm nay đưa tiễn đời Cá Ngựa
Nhục Dung Mỹ tửu nhớ trọn đời
Rắn cổ cho nên đời tắt sớm
Một chén San Lùng cúng chú thôi




Một ngày buồn !







Rượu buồn

Luá Mới cô đơn cũng bạc đầu
Nàng Hương vấn ngọn bỏ đi đâu
Núi mây lẻ bóng San Lùng vắng
Sông nước chẳng đôi Cá Ngựa sầu
Khắc khoải Làng Vân đò ngóng đợi
Tương tư Bầu Đá, Nếp Than đau
Bồ Đào mãi thắm màu nhung nhớ
Cát bụi đành Cam một kiếp ngâu.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chết thật, thơ thẩn kiểu gì mà buồn bã thế này. muốn vào Tự Lực Văn Đoàn à..............
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có xxx gì đâu thẩn mới thơ
Rống mình lúc tỉnh lúc như mơ
Đời lên voi cũng nào ai biết
Xuống chó thì âu chẳng bất ngờ
:004:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhầm ! dựa vào bờ vai vô ích
Lạc ! trong nhân ngãi vô duyên
Tình yêu đâu có như cổ tích
Anh đâu phải hoàng tử của riêng em
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Giật mình thấy pic: Khóc Cam_to
Click chuột nhào vô vì tò mò
Cam cam bưởi bưởi-vần thơ đối
Ôi hài biết mấy: Khóc cam_to
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Tròn tròn một trái.
Vàng ruột vỏ xanh.
Nhìn ngắm sao đành.
Ăn vào chua loét.
Nước loãng toèn toẹt.
Múi xác múi xơ.
Có trên bàn thờ.
Hay mâm cỗ cưới.
Chợ trên chợ dưới.
Đều bán quanh năm.
Đắt giá tròn trăm.
Rẻ thì vài chục.
Dầu vinh dầu nhục.
Phục vụ người đời.
Có bóp nhũn rồi.
Vẫn ra tí nước.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Rồi cái ngày kia xắp đến rồi
Niềm vui, gánh nặng hỡi tôi ơi ?
Một ngày tôi không là tôi nữa
Ngày ấy ai kia có ngậm ngùi ?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Khuất Sơn sao sớm chú Bưởi ơi
Nếp Cái đang hương nức gọi mời
Nàng Vân mỏi dạ trông mong chú
Tắc Kè da diết mãi không thôi
Hôm nay đưa tiễn đời Cá Ngựa
Nhục Dung Mỹ tửu nhớ trọn đời
Rắn cổ cho nên đời tắt sớm
Một chén San Lùng cúng chú thôi
Hạ thổ làm chi chú Cam ơi
Bắc Hà hương tửu thách cuộc đời
Bộ hạ dê già tha hồ gọi
Ngâm nga vài chén, điếu anh tôi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Khóc CAM_TO

Khóc cho phận xuống Cam này
Đành phơi bày chẳng xuân nay đang về
Chàng yêu nàng giữa bộn bề
Mớ đàn ông thuở nhành lê dập dìu
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Khóc CAM_TO

Ngu ngơ vốn bởi thật thà
Ớt cay đợi chín, Cam già hết chua
Vì đời vinh nhục ăn thua
Lúc sang bạn hữu, lụi lừa lẫn nhau
Mẹ ! đồng lẫn lộn vàng thau
Cha tiên sư thế nên đau với đời
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Khóc CAM_TO

Trời còn nợ đất cơn mưa
Mưa như trút nước đất chưa thỏa lòng.
Vợ còn nặng nợ với chồng
Bữa cơm, trà rượu, bạc lòng chờ khuya.

Chồng còn vướng nợ hiền thê
Nhọc thân đá cuội mân mê gót hài.
Đời người nợ những bi ai..
Trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng..

Nợ nhau vì một câu nguyền
Bạc đầu mưa nắng đôi miền đợi trông,
Vầng trăng kia nợ dòng sông
Nghìn năm soi bóng giữa dòng nước xuôi.

Môi còn mắc nợ tiếng cười
Cười khôn khuây nỗi đơn côi lại buồn.
Chân còn nợ vạn nẻo đường
Trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du.

Mùa xuân nợ lá mùa thu
Mẹ còn nợ mãi lời ru suối ngàn.
Nợ nần trong cõi nhân gian
Trả vay hoài, chốn địa đàng lãng quên.

Nghìn thu trả nợ, ưu phiền..
Dã Tràng... quên nỗi bình yên thuở nào.

Thích Tánh Tuệ
 
R

Rubi Happy

Trung cấp
8/1/11
58
0
0
Hà Nội
Ðề: Khóc CAM_TO

Chẳng hiểu văn hay thơ nữa Bác ạ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Khóc CAM_TO

Luân hồi chả tránh được đâu
Sân si luẩn quẩn tình sầu lứa đôi
Nhân duyên căn quả luân hồi
Phù sinh mấy chốc lại ngồi khóc nhau
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA