Theo mình thì chưa chắc kế tóan trưởng ít nhọc nhằn hơn kiểm toán viên đâu và việc so sánh của bạn cũng không chính xác vì công việc, trách nhiệm ở mỗi vị trí là không giống nhau. Mình nghĩ khi bạn so sánh thì bạn chỉ nghĩ đến mức lương mà không đi sâu vào trách nhiệm và công việc cụ thể như thế nào đúng không bạn và có lẽ bạn chưa từng làm ở vị trí kế tóan trưởng nên bạn mới nghĩ thế...kingh nói:Tôi đã làm việc nhiều nơi và kiểm rất nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, tôi thấy lương của kế toán trưởng luôn cao hơn thu nhập kiểm toán viên của tôi. Nhưng công việc và sự nhọc nhằn thì kế toán trưởng không thể hơn kiểm toán viên! các bạn nghĩ xem!
phamcung nói:KTT họ lại nói là công việc của KiTV thì có gì là khó. Một năm đến có thăm một hoặc hai tuần, hỏi mấy câu vớ vẩn, xem mấy cái chứng từ vớ vẩn, về nhà đưa ra báo cáo kiểm toán dầy được hai trang (mà báo cáo năm nào cũng giống năm nào- hoàn toàn có thế cut and paste được), thế mà tính một đống tiền. Trong khi đó KTT lại phải lo (cùng với công ty) kiếm tiền để trả cho cái hoá đơn kiểm toán đó.
Hu hu, bạn Phạm Cung ơi, anh hay chị KTT nào mà phát biểu hay thế hả? Thế rồi PC trả lời họ thế nào?
Mình không hiểu vì sao mà người ta cứ so sánh nghề kế toán với kiểm toán xem nghề nào hay hơn nghề nào. Thực ra, có nghề nào là sung sướng và dễ dàng đâu, quan trọng là nó hợp với mình hay không, mình có thực sự yêu thích hay không thôi. Những bạn học kế toán sắp ra trường có lẽ sẽ rất băn khoăn giữa việc lựa chọn giữa hai nghề này. Làm kiểm toán bạn sẽ có rất nhiều, thậm chí là quá nhiều cơ hội để học hỏi, nhưng thực ra những gì mà bạn phải đánh đổi sẽ là rất nhiều, mà nhiều như thế nào thì có lẽ chỉ những người đã từng làm kiểm toán mới hiểu hết được (như CK này, không có thời gian để đi cắt tóc nữa đó, một năm rồi, bạn CK nói, những người làm kiểm toán sao lúc nào nhìn cũng tất bật, vội vã, CK nghe mà tủi thân muốn khóc luôn).
Mình nghĩ, nếu Hải Yến còn đang băn khoăn, tốt nhất là bạn cứ nên thử cả hai xem sao. Làm kiểm toán thực sự không quá khó, nhưng để có thể theo đuổi được nghề lâu dài thì bạn phải là người thực sự có khả năng và thực sự đam mê.
phamcung nói:Nhiều khi bị kẹt giữa hai làn đạn, làm đúng chuẩn mực thì sợ khách hàng cắt hợp đồng, chiều lòng khách hàng thì lại sai các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp.
Thế theo bác phamcung thì mới ra trường không làm được kiểm toán ah? Mới ra trường thì tất nhiên là ít kinh nghiệm, nhưng có phải là vừa vào công ty là được đi kiếm toán ngay đâu, còn phải đào tạo chán mới được đi kiếm toán, hơn nữa trước khi hỏi khách hàng phải hỏi ý kiến các seniors, có phải là mình muốn hỏi gì thì hỏi đâu, mà bác nói vừa hỏi vừa run?phamcung nói:chứ bây giờ nhiều đồng chí mới ra trường xong đi làm kiểm toán, kinh nghiệm thực tiễn ít, có khi vừa hỏi vừa run thì người ta cũng không đánh giá cao lắm đâu.