Mỗi tuần một chuyên đề

Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Uma
  • Ngày gửi
vuthitien

vuthitien

Trung cấp
22/10/12
162
52
28
33
long an
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sài gòn mưa nhiều, hôm nay tâm trạng tệ quá, mình muốn đi dưới mưa ( nhưng có áo mưa nhé!) vì sức khỏe của mình bây giờ không như lúc trước nữa, sẽ bệnh luôn cho coi! mưa ơi đừng rơi nữa! :), mình nhảm quá rồi, hjc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tnganshanh

Trung cấp
13/6/13
97
4
18
32
hung yên
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm qua đúng là ác mộng của mình thật
Sao mình bit ngta lợi dụng mình mà mình lại cứ đâm đầu vào thế nhỉ
May mà con ng đó không quá xấu xa tới mức cho mình hết đường về nhà
Mà sao hôm qua lúc hạ gục đối thủ thì thấy vui lạ ky vậy mà hôm nay lại thấy buồn quá vây
ôi mình đang làm cái gì thế này không biết nữa
Có hay chăng mình vẫn mong ở con người đó cái gì nữa chăng
Chẳng ra làm sao cả
tỉnh lại,tỉnh lại nhanh kon kịp hu hu
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Ðề: Viết cho linh tinh...

Mình không có quyền gì để giận dỗi cả . Tất cả suy cho cùng cũng là do mình muốn thế, đâu có ai ép buộc gì mình.
Uhm! Ngu thì chết. Trách ai được.
Vậy sao ma mình vẫn cảm thấy đau lòng như vậy. Buồn, thất vọng, hụt hẫng.... Dường như chẳng thiếu điều gì.
Ngày mai rồi sẽ lại bình thường !
 
B

banglangtim7777

Guest
19/8/13
3
0
0
Quốc Triều Tiên
Ðề: Viết cho linh tinh...

Dù đôi ta mới quen, chút kỷ niệm sao em khó quên.
 
B

becchisun

Sơ cấp
30/8/13
1
0
0
30
tp hcm
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cuoc song doi khi the.............................can mot ko gian va the gioi rieng cua minh

Cuoc song doi khi can mot thu gi goi la lang..........................................................................................
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Ðề: Viết cho linh tinh...

Dạo này lại có thói quen thi thoảng lượn vào đây viết linh tinh vài dòng rồi lại lượn ra!
Có quá nhiều thứ muốn viết, nhưng rồi lại chẳng thể viết ra. Có lẽ cứ giữ trong lòng lại hay hơn.
 
T

thanhsonbds87

Guest
19/8/13
1
0
0
32
Hà Nội
son.olapo.com
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cớ sao người không cố đợi thêm,,,

Là người vội vã hay là do anh chậm chạp,,,
 
K

kaukko

Guest
4/9/13
1
0
1
31
tphcm
Ðề: Viết cho linh tinh...

Viết linh tinh viết lung tung hjhjhj
 
B

banglangtim7777

Guest
19/8/13
3
0
0
Quốc Triều Tiên
Ðề: Viết cho linh tinh...

Khó chịu thiệt.
Bài viết không đủ ký tự.
 
N

ngogianghia

Trung cấp
29/6/05
199
1
16
42
Bắc Ninh
Ðề: Viết cho linh tinh...

Tự dưng muốn viết linh tinh, muốn trút hết mọi cái vướng mắc, bực tức, rắc rối trong đầu. Muốn về nhà ôm 2 thằng Cu và ngả lưng trên chiếc võng :D . Nhắm mắt lại và hít 1 hơi thật dài. Để restart lại hệ thống Não Bộ. Sau đó lại trở lại trạng thái ban đầu cho 1 buổi tối vui vẻ bên Gia đình ^^.
 
T

thanhsonbds87

Guest
19/8/13
1
0
0
32
Hà Nội
son.olapo.com
Ðề: Viết cho linh tinh...

Muốn trở thành người bán hàng xuất sắc,
muốn có nhiều thu nhập thụ động,
muốn đi du lịch thật xa
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Ðề: Viết cho linh tinh...

...............................................................................................................
 
Sửa lần cuối:
myyen9999

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
30/3/10
203
3
18
TP Quy Nhơn
Ðề: Viết cho linh tinh...

NHƯ ĐÃ DẤU YÊU - Bằng Kiều - Minh Tuyết

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
 
T

tiennx89

Guest
13/9/13
1
0
0
34
hanoi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Muốn làm một cái gì đó, lo lắng nhiều cái quá mà không biết bắt đầu từ đâu
 
C

chaungocanh

Trung cấp
27/6/10
71
0
6
33
nghe an
Ðề: Viết cho linh tinh...

Muốn hét lên thật to aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Ve vẻ vè ve
Cái vè học dốt
Lọc thi rất tốt
Lại còn ham chơi

Sách vở một nơi
Người chơi một chỗ
Cha mẹ dậy dỗ
Nhưng chẳng chịu nghe

Đến lớp dụt dè
Không nghe cô giảng
Lại còn nói láo
Bị lớp phê bình

Lại còn tự ái
Học không hăng hái
Toàn bị điểm hai
Người mới choai choai
Thích nhảy chát chình
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA