Còn quay trở lại ở Việt Nam ta, kiểm toán thường nhiều khi làm kiêm công việc kế toán, bởi vì thực chất, trình độ nghiệp vụ kế toán yếu, nợ có nhiều lúc còn lẫn lộn, văn bản chưa nắm hết nên hạch toán mười thì sai cũng phải đôi chú. Cứ như mấy chú kế toán anh kể trên thì cũng phải coi là hàng hiếm. Thử hỏi nợ có còn mãi lăn tăn thì lấy đâu ra thời gian nghiên cứu các văn bản chế độ khác với lại chuẩn mực để làm báo cáo tài chính. Anh đố mười chú kế toán trong này trả lời một cách trung thực cho anh là làm cashflow hàng năm đấy. Đời anh chỉ gặp có vài chú làm được cash flow đúng thôi. Mặc dù về mặt thực tế, nó chả có gì khó, chỉ có các chú chả làm, bởi các chú nghĩ, có ai trả tiền cho các chú để làm đâu?
Thế nên, những chú kế toán như thế, ngồi ở đáy giếng, coi trời bằng vung. Hạch toán đủ kiểu. Về mặt bản chất, một số chú yếu, ham học hỏi, làm đến đâu hỏi đến đấy, nhưng một số chú khác, cũng là loại tay mơ một chút, xử sự đúng kiểu chú hóng hớt kể trên. Sai đâu, sửa đấy, mất gì của bọ. Các chú đấy thì anh cho là mặt hơi dầy một tý, còn lại thì chẳng làm sao cả. Các chú làm thế có ai trách các chú đâu, với lại các chú càng nhẹ việc. Nhưng là một con người, học xong một cái bằng đại học, nhận đồng lương của công ty, làm việc mình không đúng, có gì tủi hổ hơn. Ở nước ngoài, các chú chỉ cần bị vài cái adjustments của kiểm toán, chú có thể bị sếp nhìn, năm sau vẫn thế, hạ lương, năm sau nữa, xin mời đi lĩnh trợ cấp thất nghiệp. Đây các chú, có khi lại còn về tâng công với vợ là hôm nay anh hạ sát được mấy thằng kiểm toán không biết chừng.
Tuy nhiên, đối với các chú kiểm toán, đặc biệt kiểu mấy chú assistant, mới ra trường, nhìn thấy là bức xúc lắm. Muốn chửi vào mặt mấy thằng củ chuối lắm, nhưng senior nó không cho xử lý. Hận này không trả không được. Cho nó vài cái vào report, nó không thèm để ý, kiểu chú hóng hớt nói là value added, tao quan tâm làm quái gì.
Theo anh biết, cái này thì thường sếp các chú có biết trước rồi, và tính cả vào phí với lại thời gian allocate cho các chú rồi. Gặp chuối thì cứ phải báo cáo cho lên trên, trên bảo sao các chú nghe vậy. Kiểu vợ anh thì sẽ đánh từ trên xuống gọi là top-down approach. Cùng lắm thì các chú làm như ketoan@ dạy, miễn là các sếp biết là được, vì việc kế toán chuối không phải là việc của chú, họ có việc của họ.
Với lại mấy cái opening balance, ai bảo các chú kiểm toán phải reconcile nhỉ?
Thôi, anh lượn khỏi topic, nói mãi là đủ rồi.