M
Muahoasua1102
Sơ cấp
- 8/11/17
- 11
- -6
- 3
- 29
rChào mọi người, Mình đã học kế toán ở trường đại học rồi. Mình sinh năm 1993. Giờ mình ra trường 2 năm, tuy nhiên, mình không làm công việc kế toán ( Thực chất là mình không xin được việc) Sau 5 tháng vật vã không xin được việc, Mình xin đi làm thu ngân ở siêu thị, Đầu tiên. tính vào đây làm tạm để kiếm tiền lo cuộc sống, còn lại thời gian thì mình sẽ học thêm cái gì đó và tiếp tục xin việc. Nhưng ...người tính không bằng trời tính, giờ mình vẫn chưa biết thêm được tí kinh nghiệm nào, kiến thức thì mai một...
Giờ quay đi, quay vào m cũng 26 tuổi rồi- m muốn tìm một công việc để gắn bó lâu dài. Không muốn làm thu ngân nữa- Mọi người cho mình hỏi
-Giờ mình bắt đầu học lại kế toán từ đầu thì có muộn không?
-Mình phải học bắt đầu từ đâu
-Có nên đến trung tâm dạy kế toán thực hành để học?
Mọi người cho mình lời khuyên với
Bạn này giống mình, thời điểm cách đây 1 tháng, Mình còn loay hoay nhiều thứ hơn bạn cơ. Lo lắng nhiều thứ. Chứ không chỉ riêng chuyện công việc đâu. Nhưng tin tôi đi, Cái gì chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Ai mà chẳng phải trải qua quãng thời gian khó khăn, Chứ chẳng có quãng đường nào bằng phẳng cả đâu.
Bạn cứ nghĩ kĩ đi, Đến với nghề kế toán để làm gì - yêu thích, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một công việc mang tính chất ổn định . Cứ trả lời những câu hỏi đó đi, rồi mình sẽ có cách giúp bạn