L
Chán quá mọi người ạ , không biết làm gì nên lên đây than thở cùng mọi người biết đâu tìm ra con đường.
Mh sắp 30 rồi, cái tuổi người ta nói hướng tới sự ổn định và phát triển mà sao thấy mh còn lông bông quá. Mh làm kế toán cũng được hơn 5 năm rồi, cũng làm đủ các vị trí phần hành kế toán từ công nợ, doanh thu, chi phí, NVL, TSCĐ...nhưng mong muốn của mh là được làm tổng hợp, BCTC và thuế nhưng thực tế thì chưa được làm, Vậy nên giờ đang đi nộp hồ sơ để tìm công việc như mong muốn, nhưng ở đâu cũng yêu cầu phải lập BCTC rồi và phải có kinh nghiệm kế toán tổng hợp thực tế rồi, mặc dù mình có tham gia khoá học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế rồi. Có một công ty kia gọi đi làm, nhưng cũng chỉ là nhân viên kế toán phần hành thôi. Giờ mình không biết phải làm sao, có nên đi làm hay không, hay là tiếp tục với mục tiêu của mình. 30 rồi, mình thấy mình kém cỏi quá mọi người ạ.
Mh sắp 30 rồi, cái tuổi người ta nói hướng tới sự ổn định và phát triển mà sao thấy mh còn lông bông quá. Mh làm kế toán cũng được hơn 5 năm rồi, cũng làm đủ các vị trí phần hành kế toán từ công nợ, doanh thu, chi phí, NVL, TSCĐ...nhưng mong muốn của mh là được làm tổng hợp, BCTC và thuế nhưng thực tế thì chưa được làm, Vậy nên giờ đang đi nộp hồ sơ để tìm công việc như mong muốn, nhưng ở đâu cũng yêu cầu phải lập BCTC rồi và phải có kinh nghiệm kế toán tổng hợp thực tế rồi, mặc dù mình có tham gia khoá học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế rồi. Có một công ty kia gọi đi làm, nhưng cũng chỉ là nhân viên kế toán phần hành thôi. Giờ mình không biết phải làm sao, có nên đi làm hay không, hay là tiếp tục với mục tiêu của mình. 30 rồi, mình thấy mình kém cỏi quá mọi người ạ.