leeminho
Sơ cấp
- 8/2/18
- 2
- 1
- 3
- 28
Nghề nào mới ra mà chả như thế cậu, mình đã chọn theo nghiệp kế toán thì phải cố yêu lấy cái nghề, chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, đọc nhiều thông tư ...rồi sẽ có ngày bước lên đỉnh cao của nghề kế toán này, cuộc sống sẽ ko bạc đãi cậu đâu. Nếu trình độ chuyên môn chưa sâu cậu có thể đăng kí thêm một khóa kế toán thực tế xem tốt hơn ko.Phải công nhận cái nghề kế toán này bạc bẽo thật, người ngoài nhìn vào cứ tưởng ăn sung mặc sướng. Nào là bọn e ngồi điều hòa mát rười rượi chỉ việc ngồi tính lương cho bọn a mà cũng chậm, sếp thì lúc nào cũng có cái nhìn, lấy cho anh cái này, kê cho a cái nọ ...mà có nào hiểu được mình đang phải vắt chân lên cổ, thậm chí chủ nhật còn phải vác đống sổ sách về làm. Cả tuần đc ngày chủ nhật thì mất mẹ nó hơn nữa ngày ngồi tính lương.