Đơn vị em chuyển quận sang Cầu Giấy từ T8 năm ngoái, hôm vừa rồi kiểm tra lại hồ sơ lưu thì k thấy thông báo kết quả đóng tháng 4. Em có gọi điện lên BHXH Nam Từ Liêm hỏi xin cấp lại thì chị nghe hotline bảo okie, chỉ cần làm công văn lên là các anh chị in lại cho. Vậy mà hôm sau em lên, gặp cán bộ thu, nhất quyết không cấp lại cho em. Lúc đầu thì lấy lý do là cập nhật phần mềm nên sai số liệu so với thông báo ban đầu, e bảo e xin bản sai về lưu cũng được (vì thấy việc sai số liệu là vô lý). Sau đó lại nói với thái độ cực khó chịu là chị không thể cấp lại, và sếp chị cũng sẽ không ký cho em, tốt nhất đừng làm công văn làm gì cả, trong khi em lễ phép nhờ vả hẳn hoi, ức k chịu được
. Gọi lên khiếu nại BHXH thành phố thì họ bảo bthg BHXH vẫn cấp lại cho đơn vị nhưng BHXH thành phố không can thiệp được dưới quận huyện vì đã phân cấp. Thực sự là làm với Nhà nước ngày càng ức chế, có vẻ họ thích hành đơn vị, mà dân đen thì không biết kêu đâu cho thấu