Các bác MIN và MOD thân mến,
Thế này, quan điểm của em là các bác ở ngoài đời chơi với nhau thế nào em không biết, vì ở ngoài đời, các bác phải tôn trọng nhau. Em viết những bài trên không nhằm complain bác Bathanh hay bác Duyệt, mà em complain những người mới vào. Họ không tìm hiểu vấn đề nhưng họ lại đòi hỏi người khác phải phục vụ họ chu đáo. Cái em quan tâm là các bác luôn đẩy cao khẩu hiệu tất cả phục vụ webketoan, xây dựng nó phát triển hơn, nhưng các bác hô khẩu hiệu và họp offline nhiều hơn là để ý đến việc xây dựng chất lượng bài viết.
Em đồng ý là MIN với MOD là họ bận và cũng không nhất thiết phải định hướng diễn đàn mà để cho thành viên tự phát triển. Nhưng nếu như thế, thì có nghĩa là họ nên làm một số việc admin để ít nhất những quy định đặt ra được tuân thủ. Các bác dĩ hoà vi quí để tôn trọng nhau offline thì sẽ mất tính hay của online.
Em không thấy bác bathanh thuyết phục được em vì bác ý đòi hỏi một cái quá lớn ở một cái cộng đồng online. Các bác tôn trọng bác bathanh vì bác ý có nhiều năm kinh nghiệm và là một người đáng trọng trong xã hội. Em không phục vì bác ý có quan điểm không đúng vì việc phục vụ của webketoan, hoặc chí ít ra là bác ý thể hiện thế.
Nhân đây em nói một chút, khoảng hơn một tháng nay, em vào, chỉ toàn thấy những câu hỏi với lại email cho tôi với lại nghỉ ngơi giải trí. Các bác đòi các món ăn ngon, nhưng không bác nào chịu nấu, xong các bác lại chửi đầu bếp lười, complain, em nghe không ổn tí nào.
Tiếp nhé, các bác nhìn bài thi của ketoan@ thì các bác sẽ hiểu là em nói cái gì thôi. Bạn retngot không đồng ý với tớ là tớ gọi họ là ngu ngốc. Bạn hãy vào cái topic đấy, thấy trang đầu lù lù bài thi attach ra thế, rồi email vẫn xin vèo vèo, rồi vẫn hỏi han, chả cần biết nó là cái gì. Họ đã không tôn trọng tớ, là người đọc các bài viết của họ, thì tớ há phải tôn trọng họ sao?
Bạn nói rằng kiến thức là vô cùng. Đấy chính là việc tớ đang làm, nếu tớ được đọc hai quyển sách, tớ viết ra, các bạn cùng đọc thì đấy là việc tớ làm. Còn bạn nói sếp bạn không trả tiền cho bạn học internet, thế tất cả những người khác phải được trả tiền mới học chăng? Một người muốn biết có thái độ và cách hỏi khác với một người hỏi để mà hỏi.
Bác bathanh thân mến, bác đối chọi với em, quan điểm có gay gắt, thì ít nhất bác cũng hiểu lớp trẻ nó nghĩ gì, em cũng hiểu bác nghĩ gì. Đấy là cái em cần học ở webketoan. Em không ngại tranh luận, kể cả tranh luận gay gắt, miễn là bác trình bày và bảo vệ được quan điểm của bác.
Em vào đây, cứ cặm cụi viết bài kể cả trong những lúc em bận nhất, vì đó là sở thích của em, và qua đó, em chia xẻ những cái gì em đọc được với người khác, nhưng em không thích cái kiểu cứ ngồi hỏi người khác phải làm gì cho mình. Tại sao phải thế? Em cặm cụi thế, nên khi em có việc hỏi, các bác tranvanhung, OverAC, erpvn giúp đỡ em nhiệt tình, không phải vì vấn đề em không biết nó phức tạp. Mà vấn đề câu hỏi của em có tính cầu thị, có nghĩa là nó tôn trọng người đọc nó. Đó là những cái em nghĩ về nguyên tắc giao lưu tối thiểu giữa con người, dù online hay offline.
Nếu các bác nhìn kỹ lại, những người cặm cụi viết về một vấn đề nào đó để người khác đọc, có những ai: SUNF, Erpvn, Lan-Giao, Hóng hớt, ISO, ketoan@, Stonyheartedman với thỉnh thoảng có vài bài khác lẻ tẻ, dạo này thì có Letrans và seprain trong mục ngân hàng. Còn lại bebitino với pnphuong thì chịu khó cut and paste. Em hỏi các bác nếu các bác không để ý đến việc bắt các thành viên đọc bài viết trên diễn đàn để thấm dần phong cách rồi họ tự tham gia, thì những người như trên viết được đến bao giờ?
Bác bathanh trước khi đóng góp thì phải comment là mọi người phải thế này thế kia thì tôi mới đóng góp, vậy, cái tôi của bác là to rồi, bởi vì bác là người quan trọng ở xã hội, nên bác muốn mọi người phải nghe bác trong online. Em là người bình thường, có thể ngoài đời, profile của em cũng chẳng khác mấy của bác, nhưng em cho rằng ý kiến cá nhân của em là một luống suy nghĩ khác, các bác có thể nghe hoặc không nghe, đối với em không quan trọng. Diễn đàn là chỗ thể hiện suy nghĩ, chứ em không theo một áp lực nào bắt em phải viết theo cách để em kính trọng một bác bathanh em không biết ngoài đời mà ý tưởng của bác chả giống gì với em. MIN và MOD thấy không hợp, họ có quyền xoá, em chẳng phản đối. Em muốn bài viết của em được giữ lại thì em phải tuân thủ luật chơi.
Thể nhỉ, em có vài dòng gọi là tản văn cho các bác đọc chơi.