Bài học xương máu!!!
Mấy hôm em đau đầu vì mấy bác thuế. Em thuật lại diễn biến từ đầu nhé!. Sự việc dại dột của em như thế này:
Công ty em mới thành lập tháng 7. Ngày 15/6/05 giám đốc kí hợp đồng thuê nhà, trong đó chủ nhà ghi rõ: tiền thuê nhà 3tr/tháng (không bao gồm các khoản thuế phải nộp vào NGNN và bên thuê nhà có nghĩa vụ nộp thuế). 3 tháng đầu thanh toán ngay sau khi kí hợp đồng.Em thì cứ nghĩ việc này đơn giản. Đến 20/9 em ra các bác thuế để kê khai và nộp thuế. Các bác ấy hẹn em 22/9 lên giải quyết (có nhắn nhủ với em rằng: Công ty em đã kê khai thuế chậm rồi đấy nhé!!!).
Sáng 22/9, em lên các bác thuế với tâm trạng không lấy gì làm thoải mái vì bị ám ảnh bởi câu "nhắn nhủ" của các bác. Ban đầu, các bác ấy nói em ngồi đợi để mang tờ kê khai của em sang "phòng tính thuế". Trước khi đi, lại nói "công ty nộp thuế muộn, bị phạt đấy nhé". Em nghe thế, có chút gì đó nhanh nhạy, vội chạy theo...."Công ty em phải lên thuế kê khai ngay sau khi thanh toán tiền. Đến bây giờ mới lên kê khai thì đã là kê khai chậm, vi phạm pháp luật về thuế. Tính theo khung phạt thì bên em sẽ phải chịu mức nộp phạt khoảng từ 20 đến 25 TRIỆU đồng" . Oạch. Em ngã ngửa. Em đã biết các khung phạt chậm kê khai về thuế, nhưng không nghĩ mình rơi vào khung này. Em chẳng biết trách ai, chỉ biết trách mình quá chủ quan.....Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thoả....
Em chỉ xin lưu ý cả nhà mấy vấn đề khi kí hợp đồng thuê nhà:
+ Nên quy định tiền thuê nhà bao gồm cả các khoản thuế phải nộp (khi đó, toàn bộ tiền thuê nhà + thuế sẽ được tính vào chi phí hợp lí). Có nhiều chủ nhà một phần ngại lên thuế đóng tiền lằng nhằng, mặt khác muốn loại khoản thuế ra để tiền thuê nhà "nghe" có vẻ ít đi.
+ Thời hạn kê khai thuế liên quan đến tiền thuê nhà: chậm nhất là 5 ngày sau khi thanh toán lần 1.
+ Thuế phải nộp bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN (Theo em hiểu, TNDN ở đây được tính kiểu TNCN thường xuyên. Và vì cho công ty thuê nên có cả thuế GTGT. Tiền thuế GTGT+TNDN phải nộp < Tiền thuê nhà không thuế x 28%. Cụ thể cách tính này như thế nào thì em cũng không rõ)
Híc, chúc cả nhà sẽ không có ai bị há miệng mắc quai như em.