Cám ơn sami đã giải thích. Thực ra mình nghĩ 100 người thì 99,99% đã thừa nhận chuyện 1 + 1 = 2 đó. Nhưng mọi người thích nói ngược lại hoặc như người ta thường nói là nếu ko làm (được) thì ta cứ cho là nó ko tốt đi, dối lòng mình 1 chút thì có sao.
Ai cấm các bạn không dùng Cloud đâu. Các bạn có quyền lựa chọn mọi giải pháp cơ mà. Bây giờ mình sẽ đứng trên phương diện của các bạn anti-cloud, ghét "thằng cha" hai2hai để mà viết nhé:
1. Dữ liệu tài chính quan trọng lắm nên ko thể tin vào cloud được đâu, còn thông tin khách hàng (trong CRM), thông tin kinh doanh vớ vỉn ko quan trọng, v.v... thì cho lên Cloud thoải mái đi ko sợ đâu. Mấy thông tin đó đâu có quan trọng bằng thông tin tài chính của chúng ta chứ. Và thực tế hiện nay ở VN đang đầy DN để data CRM, data về kinh doanh trên Server của "mấy ông ko đáng tin cậy". Khổ nỗi, số lượng mong muốn Cloud CRM, Online Solution ngày một nhiều (phải nói là cực nhiều) luôn. Nếu giải pháp của các anh ko online thì đừng có mang tới demo làm gì cho mất công. Đây là sự thật ko thể chối cãi nên tôi ko thể viết ngược lại xu hướng này được.
2. Cơ quan có thẩm quyền có quyền bắt các trung tâm cung cấp data của bất cứ DN nào, nhưng họ KHÔNG CÓ QUYỀN yêu cầu DN của ta phải cung cấp đâu, nhỉ mọi người nhỉ
.
3. Tuy ko phải là Cloud, nhưng cái bọn như FPT, CMC TI, Nhân Hòa, VDC, v.v... "chúng nó ngu quá", ai lại đầu tư cả triệu triệu $ vào thị trường ở VN ko có nhu cầu thuê Server gì cả, bởi chúng tôi, những nhà DN tầm cỡ ở VN sẽ ko tin các anh đâu mà bán mấy thứ đó.
4. Data trên cloud chúng ta ko thể backup về được đâu, nên mất là chết đấy!
5. Nếu tụi Cloud services nó vi phạm hợp đồng thì chúng ta biết bồi thường thế nào đây. Bởi vì chúng ta chỉ lập cái hợp đồng bảo mật ra cho vui thôi mà, trong hợp đồng bảo mật ko thể nào rõ ràng mức phạt vi phạm được đâu, mà có phạt chắc gì "chúng nó" đã nộp theo pháp luật. Thôi thì ta bảo vệ ta trước.
6. Data để chỗ "chúng nó" nguy hiểm lắm, bọn hacker nó vào nó ăn cắp hết. Còn data để trên máy của ta thì yên tâm tuyệt đối luôn, vì máy của ta (xin lỗi, toàn dạng máy cài hàng ko có bản quyền và 99% là do thằng bán máy nó cài/ghost sẵn HĐH lên máy) có bao giờ có virus/trojan đâu, môi trường máy chủ ta đầu tư phải ngon hơn cái bọn kia chứ, đường điện của ta phải ổn định hơn chỗ "chúng nó" nhiều chứ, con người (nhân viên IT, kế toán viên,...) của ta đáng tin cậy hơn cái tụi "rất dễ để ăn cắp thông tin và bán vì tiền" thay vì phải giữ thương hiệu tiền tỉ như FPT, CMC, VDC,... kia chứ (Cha ông ta đã day: làm ăn thì đừng có tin bố con thằng nào, nhất là các đối tác, các nhà cung cấp của mình). Ổ cứng và USB của ta chắc chắn phải tuyệt đối tốt hơn mấy cái RAID vớ vỉn của "tụi nó" chứ. Bảo vệ của ta phải cảnh giác, an toàn hơn gấp trăm lần mấy cái tầng hầm sâu dưới lòng đất của "chúng nó" chứ. Nhà của chúng ta thừa sức vững trãi khi động đất, bom đạn rơi chứ mấy cái nơi của chúng bảo chống động đất hay bom nguyên tử thì chỉ là lời nói, tin thế quái nào được. Vì thế, để chỗ ta là nhất.
7. Tụi các tập đoàn thế giới nó "ngu" lắm, cty cả tỷ đô, tổng tài sản của 1 cty có khi mua cả vạn SME ở VN, vậy mà chúng ngu tới mức để hết thông tin lên Cloud, lại còn đặt tương lại của chúng vào cái công nghệ "không đáng tin cậy", "đầy rủi ro" đó nữa. "Ngu thiệt đó!". Phải thông minh như người Việt chúng ta chứ. Ông cha ta đã nói: "cái gì ta cầm chắc trong tay thì mới chắc, cái gì thằng khác cầm cấm có tin"
Các DN hãy đừng lựa chọn những gì liên quan tới Cloud, tới Online, đừng tin đặt "trứng" vào giỏ của thằng khác kẻo mất cả chì lẫn chài đấy.
Thanks anti-cloud fans community, we are very clever!
Tái bút: Tôi không chịu trách nhiệm về bài tư vấn này vì nếu sau này mọi thứ đã 1 + 1 = 2 rồi mà mọi người đọc lại bài này thì chắc chắn 10 đời ông hai2hai tích đức cũng ko hết tội với các doanh nghiệp (hiện đã, đang, sẽ sử dụng các giải pháp thuê Server hoặc Cloud) và các nhà sáng tạo công nghệ mất.