Những điều TỐT bạn gặp trong cuộc sống, công việc hàng ngày!

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Trong cuộc sống, công việc hàng ngày hẳn ai cũng gặp hoặc chính chúng ta làm một việc gì đó mà ta cảm thấy là điều TỐT, vậy sao không nói lên đây. Qua việc tốt, điều tốt ta sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hay không? cũng là để thống kê xem những việc TỐT nhiều hơn hay ít hơn những việc XẤU (mời các bạn so sánh ở chuyên mục này với Topic: Những điều XẤU...)

Tôi đơn cử 1 việc TỐT mà ai cũng thấy điều đó là tốt:
1. Tôi đi xe máy trên đường nhìn thấy 1 ngừoi cũng đi xe máy nhưng để chân chống (không gạt chân chống), tôi nhắc và họ đã gạt lại, tôi thấy vui vì tôi đã làm 1 điều tốt
2....

Lưu ý: Nếu các bạn kể điều XẤU- xin quay ra Topic "Những điều XẤU..." để chúng ta so sánh thử nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nhohan212

nhohan212

Trung cấp
21/8/10
69
2
8
Ha Noi
Khi Dân trí đưa tin liên tục về bé Nhân Ái, đọc những comment ở dưới của các cha, các mẹ, các chị. Nhận ra cuộc sống sao lắm điều tốt đẹp đến vậy,cảm giác mọi người ở gần nhau hơn, thật gần. Bé Nhân Ái đã làm đc điều đó... là một điều TỐT trong đời.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Có 1 vài lần làm phúc phải tội, đôi lúc thấy mình làm đúng, nhưng có ngưòi lại nói tại mày ngu, không biết cái TỐT với sự NGU có khác nhau nhiều không?
- Mình thấy 1 đồng nghiệp loay hoay mãi với cái máy vi tính, gọi điện mấy chỗ để hỏi không ai giúp cả. Mình nghe loáng thoáng cái lỗi đấy mình có thể sửa được, nên mới bảo để mình giúp. Ban đầu họ có vẻ không tin tưởng lắm. Đúng như vậy, mình sửa lần đầu không được. Họ bắt đầu cáu bẳn, nói mình tinh vi, lại phá hỏng... rồi bỏ ra ngoài... Lần thứ 2 sau đó mình đã sửa được và về chỗ ngồi. Mọi người xung quanh tủm tỉm cười... còn họ sau đó về chẳng nói gì nữa (chắc họ đang bực cái gì thôi nên mình cũng đành ngậm ngùi bỏ qua) thế là mình cũng im lặng và mọi chuyện trôi qua nhanh.
Đôi khi làm 1 điều tốt cũng cảm thấy thanh thản hơn và thấy 1 chút mãn nguyện. Chứ điều xấu mình cũng có nhiều lắm chứ, chẳng nhẽ lại nói ra...
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Cũng là chuyện giao thông thường gặp hàng ngày, toàn thấy chướng tại gai mắt! Thế mà lại gặp chuyện tốt:
Đơn giản là 1 chị bị trượt ngã xe (tự ngã), cái xe đè lên chân, những ngưòi đi xe máy cùng chiều luồn lách đi qua, có 1 anh đi trên vỉa liền chạy xuống đỡ xe của chị ấy dậy, rồi vội vã đi ngay, mình gửi xe gần chỗ đó, đi bộ đằng sau nhìn thấy thế cũng thấy vui vui. Vẫn có những người tốt đấy chứ!
 
nhohan212

nhohan212

Trung cấp
21/8/10
69
2
8
Ha Noi
Hehe, k thể để điều tốt ít ỏi thế này đc. Mình chủ trương xây dựng điều tốt :015:

- Hôm trc, xe mình bị hỏng, mãi không nổ đc máy ,phải dắt bộ. Có một bác dừng lại hỏi xe làm sao, mặc dù bác đã cố gắng xem xét but xe mình vẫn k nổ đc. Túm lại là vẫn phải tấp vô quán sửa xe, but có người quan tâm dừng lại giúp đỡ cũng thấy đỡ nản hẳn. Đang dắt bộ mừ :004: :004: :004:

- Nhớ lại hồi mới đỗ đại học, 2 con nhóc tí tởn đi chơi. Đứa bạn mình đi đc xe máy rùi, mình thì đi chưa vững,thế là nó đèo. Rùi bị 2 tên choai choai lạng lách đánh võng và bị ngã, chả bit ngã kiểu gì mà mình thì không sao còn bạn mình thì máu me chảy đầm đìa (chắc cũng mất cả bát máu ý chứ), mình cuống quá, chưa bit làm gì thì có 2 anh dừng lại. Đỡ xe và đứa bạn vào lề, rùi 1 anh phi đi mua băng bông, mình ở lại giữ vết thương, còn anh kia thì hỏi han cho đứa bạn mình đỡ sợ. Băng bó xong xuôi, các anh hỏi mình có đưa bạn về đc k? ngại nhờ nhiều, lại gửi xiền các anh k lấy nên mình biểu đi đc, mặc dù vẫn còn run. Chẹp. Bạn mình đc đưa lên viện, khâu 7 mũi. Giờ nhớ lại 2 đứa vẫn tiếc vì k hỏi tên 2 anh đó, đi buổi tối nên cũng k rõ mặt lém. Tiếc hùi hụi...:wall: :wall: :wall:


Người tốt có rất nhiều mà :dance2: :dance2: :dance2:
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Nếu có hum nào em mà đi chợ thì hay mua hàng cho các cụ già, hihi
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đôi khi ngẫu hứng làm một việc tốt mà cứ giống như là điên khùng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ, vẫn thấy vui...
Ngày công tác ở nước bạn Lào, công an Lào nói: vượt đèn đỏ, đi sai luật chỉ có người Việt Nam... (trừ Việt Kiều thôi). Nói chung người Việt Nam không được ưa lắm khi ở đất nước này (tất nhiên có ngoại lệ).
Một buổi tối mình đi xe máy trên đường từ cơ quan về chỗ ở (11h đêm đường vắng lắm), thấy 1 phụ nữ Lào dắt xe máy (lại còn mặc váy chứ), 1 tay thì ôm con, giữ con ngủ gật trên yên xe, một tay dắt xe máy, mình đi đằng sau nhìn thấy, sao giống cảnh ngày xưa mình chở cháu đi bằng xe đạp, nó ngủ mà vừa ôm cháu vừa dắt xe khó làm sao, đi qua 1 đoạn rồi thấy áy náy vòng lại hỏi, cô ấy nói hết xăng và chỉ vào yên xe. Rồi mình phóng đi mua 1 chai xăng quay lại vẫn thấy cô ấy dắt xe như vậy, nhưng cứ loay hoay rồi lại đứng lại. Mình đổ xăng và nổ xe máy hộ, rồi cô ấy ôm con vào bụng và lên xe đi bằng 1 tay, mình cũng đi luôn và nói quay lại 1 câu: Người Việt Nam (ngày đó tiếng Lào đâu có biết nhiều, mấy câu đối thoại thôi).
Nghĩ lại vẫn thấy vui, mặc dù người ta cũng chẳng kịp cám ơn và trả tiền xăng nữa...
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
Giúp người rồi người lại giúp ta...." Chân chống xe kìa Bác ơi" đơn giản chỉ là việc khi ta nhắc mọi người quên không gạt chân trống khi lưu thông, một tình tiết nhỏ như vậy cũng có thể giúp mọi người an toàn hơn khi đi xe và rồi khi chính bản thân mình quên gạt chân trống lên mỗi khi ngồi trên xe máy cũng sẽ nhận đươcc những lời nhắc nhở như vậy...
Anh chị và các Bạn đã gặp thực tế chưa? Riêng Em đã trải qua rất nhiều, và rồi sau mỗi lần như vậy thì nhận ra rằng cuộc sống đâu cần phải giúp đỡ 1 nguời sẽ nhận được sự báo đáp từ người đó, mà là khi cho đi không cầu mong nhận lại và trên cuộc sống ta lại gặp được những người khác như ta!
:dance2:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Vẻ đẹp bình dị giữa đời thường
(Dân trí) - Trong cuộc sống có bao điều, bao con người hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa những vẻ đẹp tiềm tàng đầy cuốn hút. Những vẻ đẹp ấy nhiều khi ẩn dấu đâu đó trong bộn bề cuộc sống, để rồi bỗng bừng lên với sức cuốn hút và lan tỏa mạnh mẽ.
Đó là câu chuyện: Cụ già lượm ve chai ủng hộ đồng bào miền Trung 10 triệu đồng
Cụ già lượm ve chai ủng hộ đồng bào miền Trung 10 triệu đồng - Xã hội - Dân trí
 

Xem nhiều