H
Tình hình là, sếp (cũng là người quen) làm trong cùng công ty, chỉ lý do công việc, thái độ với sếp cũng bình thường thôi, đó chỉ là cách bất đồng trong công việc. Nhưng vào cuối ngày thì minh được lệnh vào trong phòng riêng với 2 nhân viên nữa ( hành chính và thủ quỹ) yêu cầu đưa pass word của máy tính và trao chìa khóa tủ của mình cho thủ quỹ, và nói tạm nghỉ. Mình cảm giác bị coi thường kinh khủng, từ lúc đó tự ái cao lắm, và nghĩ ngay đến chuyện nghỉ. sếp cho nhân viên gọi điện đến đi làm mình không muốn đi tí nào. Vài ngày sau đó mình gửi đơn xin nghỉ việc luôn.
Các bạn nghĩ mình nghỉ việc như vậy là hành động đúng không.
Nói thêm nữa, chỉ có 1 mình làm kế toán ở công ty đó, làm kế toán thuế ( tập hợp phải đến 5 cơ sở), quản lý tài sản (5 cơ sở), kho bãi, chịu trách nhiệm linh tinh, rồi vay nợ, công nợ ..... báo cáo tài chính, báo cáo KQHDKD Nhưng trong mô tả công việc là kế toán chi tiết, rồi thưởng thì 30/4, 1/5, 2/9 thi chả có, nói chúng cảm thấy nản tiện thể nghỉ luôn nhưng cứ áy náy về tính bạn bè với sếp, nhưng không chiu bị xúc phạm như vậy.
Các bạn cho minh lời khuyên với
Các bạn nghĩ mình nghỉ việc như vậy là hành động đúng không.
Nói thêm nữa, chỉ có 1 mình làm kế toán ở công ty đó, làm kế toán thuế ( tập hợp phải đến 5 cơ sở), quản lý tài sản (5 cơ sở), kho bãi, chịu trách nhiệm linh tinh, rồi vay nợ, công nợ ..... báo cáo tài chính, báo cáo KQHDKD Nhưng trong mô tả công việc là kế toán chi tiết, rồi thưởng thì 30/4, 1/5, 2/9 thi chả có, nói chúng cảm thấy nản tiện thể nghỉ luôn nhưng cứ áy náy về tính bạn bè với sếp, nhưng không chiu bị xúc phạm như vậy.
Các bạn cho minh lời khuyên với

