Chúc mừng ngày Vu Quy của em Trịnh Đỗ Nguyên (24/10/2010)

ko có hình cho bà con nghí sao Trình Đỗ Nguyên
 
Tuổi mới em ơi vội lấy chồng?
Hay là em chán cảnh nằm không?
Lạnh lẽo - cô đơn và lạc lõng
Nên thèm có đứa đến đấm..... ông!!!

Thế là em í đã lấy chồng
TAT già lên lão vẫn nằm không
Mún được đấm....ông mà cũng khó
Buồn tình TAT bạc cả... đầu lông!

Chúc mừng em Đỗ Quyên cả 2 vấn đề nhé!
Chúc em luôn hạnh phúc.
 
Chúc Cô ca sỹ của Web kế Toán trăm năm hạnh phúc nhé!!!! ^.^!
 
Chúc mừng hạnh phúc nhé Trịnh Đỗ Nguyên

Chú rễ nào mà xui thế không biết.D Anh chúc mừng Trịnh Đỗ Nguyên và chia buồn cho chú rễ.
 

Chúc mừng chị Đỗ Nguyên
Chúc chị mãi mãi hạnh phúc.


:1364::nopity::beernow:​

PS: Định post bài chúc mừng, vừa đăng nhập vào thì thấy lão Già Gân nhanh tay, nhanh chân quá. (thanks chú nhiều nhé)
 
Chúc mừng 2 bạn. Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc
 
Chúc mừng 2 em, chúc 2 em trăm năm hạnh phúc. :)
 
Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn nhé.:015:

"Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê":1luvu:
 
Haizz, a cứ hẹn, nhưng a chẳng bao giờ đến... Kế hoạch song ca of ae mình... vỡ vụn theo năm tháng. hix!

Tại A tưởng ý E là "A cứ hẹn nhưng A đừng đến nhé ..." vẫn chưa muộn cho tới khi tổ chức lễ, E nói với chồng sắp cưới là sẽ phải song ca với A 1 lần nếu không thì nghĩ lại là được (giả vờ thế).
 
Back
Top