J
ko hiểu sao mình có duyên nợ với kế toán hay sao mà mình lại học kế toán. trường mình thì học hết 3 học kỳ là chọn ngành. khi đó mình cũng chưa biết quyết định chọn ngành j hết, thấy mấy đứa bạn kêu kế toán dễ xin việc, ra trường ko lo sợ thất nghiệp, thế là mình cũng lao vào đăng ký học cùng nhỏ bạn cho zui. ai ngờ, càng học mình mới nhận ra là mình ko hề hợp với kế toán mà còn đâm ra ghét kế toán nữa, nhưng đã theo ngành này rùi thì phải học cho tốt. thế là mình học và học nhưng năm 4 rùi mình vẫn chưa biết yêu kế toán....Năm cuối của đời sinh viên rùi sẽ trôi qua, mình cũng sẽ ra trường và đi làm, với cái tính cẩu thả của mình và chưa biết yêu nghề ko biết mình có làm nổi kế toán ko nữa... /
(

