Ức chế. Ai sửa xe thì vào đây nha

  • Thread starter beyeu89
  • Ngày gửi
B

beyeu89

Sơ cấp
10/6/10
39
0
0
36
Nam Định
Bực mình quá các bác ạ. Tình hình là hôm trước xe em bị chết máy ko nổ được em có mang qua Thăng Long motor để kiểm tra. Bình thuờng các nhà khác họ chỉ cần thay bôgi hoặc sạc ắc quy là chạy ngon lành còn nhà này họ lại bổ xe em ra rồi nói phải thay nào là đủ thứ thiết bị bên trong tổng thiệt hại 3triệu. Em thấy vô lý quá nên ko thay rồi yêu cầu họ lắp lại cho em. Sau đó họ lấy của em 200K tiền công, mà họ có làm gì đâu mà đòi lấy công. Thế còn đỡ bực hôm sau em mang ra quán người quen thì được biết Thăng Long motor lấy hết đồ của em và thay đồ dởm vào. Em có ra hỏi lại thì họ bảo họ ko biết
Làm ăn bố láo thế là cùng. Em mong rằng đừng ai dại như em kiểu lại tiền mất tật mang

Nó có 2 địa điểm là: 44 Nguyễn Khánh Toàn và ở Trần Bình (đối diện ô tô Đức Phương đó)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Bực mình quá các bác ạ. Tình hình là hôm trước xe em bị chết máy ko nổ được em có mang qua Thăng Long motor để kiểm tra. Bình thuờng các nhà khác họ chỉ cần thay bôgi hoặc sạc ắc quy là chạy ngon lành còn nhà này họ lại bổ xe em ra rồi nói phải thay nào là đủ thứ thiết bị bên trong tổng thiệt hại 3triệu. Em thấy vô lý quá nên ko thay rồi yêu cầu họ lắp lại cho em. Sau đó họ lấy của em 200K tiền công, mà họ có làm gì đâu mà đòi lấy công. Thế còn đỡ bực hôm sau em mang ra quán người quen thì được biết Thăng Long motor lấy hết đồ của em và thay đồ dởm vào. Em có ra hỏi lại thì họ bảo họ ko biết
Làm ăn bố láo thế là cùng. Em mong rằng đừng ai dại như em kiểu lại tiền mất tật mang

Nó có 2 địa điểm là: 44 Nguyễn Khánh Toàn và ở Trần Bình (đối diện ô tô Đức Phương đó)

Cảnh báo: bạn viết 2 bài có cùng nội dung
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Phạch..hừ hạ phạch...phạch..phạch...xoạc...xịch..ẻn..ẻn..ẻn....phạch..phạch..
Ai chài ơi con xe chết tiệt, đạp bục cả giầy mờ hong chịu nổ. Bà tháo giầy, chân trần đạp xem mày có nổ không. Lộn cả ruột. Có nhiều pha mà em phải đứng cả lên cái bàn đàp, thế mà nó cứ nhăn răng ra không chịu nổ. Bình xăng thì lúc nào cũng ở vạch F đấy chứ. Lại muốn thăm anh Ba Sinh (Chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu thay nhớt các loại xe ga, xe số) bên đường đây mà. Nhìn qua bên đường thấy ổng đang vẫy mình và cười 1 cách thân mật. ơi giời ơi. Thôi thì bà dắt mày qua cho lão Ba xem bệnh nhé. Ổng bắt đầu dựng xe mình lên, ngồi chềnh ềnh ra đường và bắt đầu thử máy, tháo cái nọ, tháo cái chai...ngoắt 1 phát mà xe mình đã throng trạng thái không yếm, không áo..ốc vít vứt linh tinh beng...ai chài ơi
-Anh ơi, xe em bị sao đấy ạ?
-Phải thay Chế, thay thông gió, thay cả bình ác quy thôi em ạ
-Trời, thay nhiều thế? mà lâu không anh? à, tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu đã?
-Thay hết.....(lão lẩm bẩm cái gì em cũng chịu)...thì khoảng 850k thôi?
-Hử? 850K? Trời ơi, vậy để hôm khác em thay, giờ anh lắp lại cho em đi tạm đã. huhu
-Không lắp được, giờ có lắp lại cũng không đi được đâu........Mà đằng nào cũng phải thay, thay ở đâu cũng thế thô, riêng bình ác quy đã hết 300k, rồi cái chế đã mất 400k...nào là chỗ người quen anh lấy rẻ:wall::wall:
.........
Tan sở, tan sở..ngậm ngùi...mì tôm mất gần tháng để bù vào đó...
(Về gần nhà có anh người quen sửa xe, hỏi những thứ đó, ổng bảo tổng thiệt hại chỉ hết khoảng 400k thôi:018:)
 
Sửa lần cuối:
B

beyeu89

Sơ cấp
10/6/10
39
0
0
36
Nam Định
Phạch..hừ hạ phạch...phạch..phạch...xoạc...xịch..ẻn..ẻn..ẻn....phạch..phạch..
Ai chài ơi con xe chết tiệt, đạp bục cả giầy mờ hong chịu nổ. Bà tháo giầy, chân trần đạp xem mày có nổ không. Lộn cả ruột. Có nhiều pha mà em phải đứng cả lên cái bàn đàp, thế mà nó cứ nhăn răng ra không chịu nổ. Bình xăng thì lúc nào cũng ở vạch F đấy chứ. Lại muốn thăm anh Ba Sinh (Chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu thay nhớt các loại xe ga, xe số) bên đường đây mà. Nhìn qua bên đường thấy ổng đang vẫy mình và cười 1 cách thân mật. ơi giời ơi. Thôi thì bà dắt mày qua cho lão Ba xem bệnh nhé. Ổng bắt đầu dựng xe mình lên, ngồi chềnh ềnh ra đường và bắt đầu thử máy, tháo cái nọ, tháo cái chai...ngoắt 1 phát mà xe mình đã throng trạng thái không yếm, không áo..ốc vít vứt linh tinh beng...ai chài ơi
-Anh ơi, xe em bị sao đấy ạ?
-Phải thay Chế, thay thông gió, thay cả bình ác quy thôi em ạ
-Trời, thay nhiều thế? mà lâu không anh? à, tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu đã?
-Thay hết.....(lão lẩm bẩm cái gì em cũng chịu)...thì khoảng 850k thôi?
-Hử? 850K? Trời ơi, vậy để hôm khác em thay, giờ anh lắp lại cho em đi tạm đã. huhu
-Không lắp được, giờ có lắp lại cũng không đi được đâu........Mà đằng nào cũng phải thay, thay ở đâu cũng thế thô, riêng bình ác quy đã hết 300k, rồi cái chế đã mất 400k...nào là chỗ người quen anh lấy rẻ:wall::wall:
.........
Tan sở, tan sở..ngậm ngùi...mì tôm mất gần tháng để bù vào đó...
(Về gần nhà có anh người quen sửa xe, hỏi những thứ đó, ổng bảo tổng thiệt hại chỉ hết khoảng 400k thôi:018:)

Toàn bọn làm ăn bố láo. Lúc vừa vào thì nó nói ngon nói ngọt xong ko sửa hay mình vừa bảo anh khắc phục giúp em là nó dở giọng ngay
 

Xem nhiều