U
Bé nhà mình hiện tại đang học tiếng anh tại EIV , bé ở nhà thì lanh lơi, nói nhiều mà ko hiểu sao cứ đến trường là nhút nhát đặc biệt là mổi khi đi học tiếng anh ,mình biết do bé sợ tiếng anh , ông xã mình người Hoa giao tiếp dc tiếng anh nên ông xã mình mới thuê người giúp việc philippinese về vì người giúp việc Philippinese làm việc rất tốt mà có thể dạy tiếng anh cho bé nhà mình luôn , ( Philipinese là 1 trong những nước giao tiếp tiêng anh rất tốt) . Hý hý , các Mẹ biết ko , từ ngày có cô giúp việc luôn nói tiếng anh trong nhà mình nên bé ngày nào cũng nói chuyện và chơi đùa bằng tiếng anh với cô giúp việc nên mỗi khi đến EIV học TA , bé ko còn nhút nhát như xưa nữa. 1 công đôi việc các Mẹ à hehehehehe

