C
Hôm nay mệt mỏi quá, lại nhớ câu thơ của Tú Xương
" Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không"
Ôi sao mà sâu sắc quá
Có ai cảm thông với vợ, có ai trân trọng vợ như Tú Xương không?
" Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không"
Ôi sao mà sâu sắc quá
Có ai cảm thông với vợ, có ai trân trọng vợ như Tú Xương không?

