Tâm sự của chàng sinh viên cao đẳng năm 3

  • Thread starter vipbuon90
  • Ngày gửi
V

vipbuon90

Guest
27/8/10
1
0
0
35
Thanh Hoá
Mình hiện tại là sinh viên năm 3 của trường cao đẳng kinh tế công nghiệp ở Thanh Trì. Mình đang học những ngày cuối cùng của khóa học,tâm trạng lúc này của mình vừa mừng lại vừa lo,mừng là vì sau một quá trình học vất vả thì đến thời điểm bây giờ tạm thời yên ổn còn lo đó là với kiến thức bây giờ của mình thì có làm được trò trống gì không nữa. Tuy là con trai nhưng mà mình vẫn lo. Mình cũng sắp phải đi thực tập rồi nhưng mà mình hơi đặc biệt chút đó là mình chỉ xin dấu của doanh nghiệp bà cô mình,về mặt pháp lý là hợp lệ nhưng còn về chuyên môn thì mình cảm thấy lo lắng quá,đáng lẽ thời gian thực tập là mình có thể thực hành luôn về chuyên ngành dù ít hay nhiều còn như cách của mình chỉ là để đối phó với nhà trường thôi. Dẫu biết rằng thực tập bây giờ không phải là dễ dàng gì,thật ra doanh nghiệp của bà cô mình hơi nhỏ nên cũng không cần đến kế toán,mình thấy bà bảo là cuối tháng mượn đứa nào làm kế toán về làm cho một hai hôm là xong ngay,mình nghĩ cũng đúng thật. Tuy mình học hơi dở nhưng mình vẫn muốn đi thực tập và được mọi người có kinh nghiệm chỉ bảo cho nhưng dường như điều đó là quá xa vời. Mình cũng không biết mình bây giờ nên làm gì cả,mình vẫn đang nghĩ và vẫn tin ràng mình học kế toán và mình sẽ làm kế toán. Thật làm phiền mọi người khi phải nghe những lời này,xin cảm ơn mọi người! Mình hiện tại đang ở Hà Nội,nếu được nhận vào để thực tập thì mình xin cảm ơn và không có đòi hỏi nào cả. Xin cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Mình hiện tại là sinh viên năm 3 của trường cao đẳng kinh tế công nghiệp ở Thanh Trì. Mình đang học những ngày cuối cùng của khóa học,tâm trạng lúc này của mình vừa mừng lại vừa lo,mừng là vì sau một quá trình học vất vả thì đến thời điểm bây giờ tạm thời yên ổn còn lo đó là với kiến thức bây giờ của mình thì có làm được trò trống gì không nữa. Tuy là con trai nhưng mà mình vẫn lo. Mình cũng sắp phải đi thực tập rồi nhưng mà mình hơi đặc biệt chút đó là mình chỉ xin dấu của doanh nghiệp bà cô mình,về mặt pháp lý là hợp lệ nhưng còn về chuyên môn thì mình cảm thấy lo lắng quá,đáng lẽ thời gian thực tập là mình có thể thực hành luôn về chuyên ngành dù ít hay nhiều còn như cách của mình chỉ là để đối phó với nhà trường thôi. Dẫu biết rằng thực tập bây giờ không phải là dễ dàng gì,thật ra doanh nghiệp của bà cô mình hơi nhỏ nên cũng không cần đến kế toán,mình thấy bà bảo là cuối tháng mượn đứa nào làm kế toán về làm cho một hai hôm là xong ngay,mình nghĩ cũng đúng thật. Tuy mình học hơi dở nhưng mình vẫn muốn đi thực tập và được mọi người có kinh nghiệm chỉ bảo cho nhưng dường như điều đó là quá xa vời. Mình cũng không biết mình bây giờ nên làm gì cả,mình vẫn đang nghĩ và vẫn tin ràng mình học kế toán và mình sẽ làm kế toán. Thật làm phiền mọi người khi phải nghe những lời này,xin cảm ơn mọi người! Mình hiện tại đang ở Hà Nội,nếu được nhận vào để thực tập thì mình xin cảm ơn và không có đòi hỏi nào cả. Xin cảm ơn!
Em ở Hà nội thì liên hệ cô này 0912.039.012 nhớ là bà ấy khó tính lắm đấy.D
 
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Em đến chỗ anh thực tập nhé !:


Miễn phí hoàn toàn nhưng phải chăm chỉ
Đang nhiều việc qúa cần người giúp việc vặt
Kinh nghiệm thì nhiều lắm 2 đĩa DVD
YM bacnamtraining
 
K

kjkj

Guest
17/1/11
0
0
0
hải Dương
k pải lo lắng thế!

Giống mình năm ngoái cũng khôgn đi tt, chỉ xin dấu đối phó nhà trường, đến lúc đi làm chẳng bít úng xử, hjc sợ lắm. mà công ty mình là công ty nhà nc, trùi ui cách nói năng quan trọng lắm. Mình thì toàn mắc lỗi ngớ ngẩn thui. Hjc nếu bạn mún đi thực tập vậy thì cố gắng nhé. Sẽ học hỏi đc rất nhùi kái. Nhưng pải nói tr là làm việc vặt thì nhùi mà chuyên môn chắc là ít.hjhj...mà bạn cũng đừng lo quá, hehe con trai k sợ trời cũng k sợ đất, cùng lắm có số ít là sợ ng yêu thui..:024:
 

Xem nhiều