Mất trộm tại Chi Cục Thuế Ba Đình

  • Thread starter Pizza85
  • Ngày gửi
Pizza85

Pizza85

Guest
5/2/07
17
0
0
HN
Bà con đi làm việc ở Chi cục thuế Ba Đình chú ý cảnh giác một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 tuổi, người hơi béo thường đeo kính cận mặc áo khoác tối màu. Hôm nay tôi đi nộp tờ khai thấy người đàn ông này trà trộn vào mọi người đi nộp tờ khai để ăn cắp đồ. Những ngày vắng thì ko thấy, nhưng hôm nay đông thì xuất hiện. Tôi có tìm bảo vệ nhưng chả có ai để báo nên đành bảo với một số người đi nộp để cảnh giác.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
1 thông tin đáng để lưu tâm, vì đi nộp tờ khai các KT thường mang theo tiền để nộp thuế luôn. Nguy hiểm thật. Mọi người nên cảnh giác.
 
B

bachthuha

Trung cấp
8/10/10
113
0
0
Việt Nam
mÌnh cứ tưởng ở chi cục chỉ nộp tờ khai, còn nộp tiền là nộp ở kho bạc ý nhỉ
 
Pizza85

Pizza85

Guest
5/2/07
17
0
0
HN
Mọi người nhất là các chị em hay xách theo túi rất dễ bị để ý. Mình nộp cứ tập trung nhìn cán bộ thuế chít tờ khai mà quên để ý túi đồ cầm theo, điện thoại trong túi. Trời lạnh áo khoác bùng nhùng càng dễ mất trộm, nhất là bác nào xách túi mà túi thì hở ko có khóa kéo hoặc kéo không hết. Mất tiền của mình đã đành chỉ khổ nhất là mất tiền thuế của công ty và giấy tờ. Vì thế mọi người cảnh giác nhé, ko chỉ ở Chi cục này mà ở các nơi khác nữa.
 
R

ruacodon

Trung cấp
12/9/10
51
0
0
Việt Nam
vào kho bạc và ngân hàng dễ bị mất trộm hơn chi cục, vì lúc đó đem tiền theo nộp.
tốt nhất là nên cẩn thận tiền nhà nước
 
ac116

ac116

Guest
23/11/09
1,159
11
0
37
cai lậy, tiền giang
mÌnh cứ tưởng ở chi cục chỉ nộp tờ khai, còn nộp tiền là nộp ở kho bạc ý nhỉ

học bài thi rồi mà now dám nói chỉ nộp ở kho bạc nhe, coi chừng "lỡ" mà đậu bên thuế, vô đó người ta cho thêm cái bài test nữa là chết. hihihi! Nói giỡn thôi, bạn coi lại bài học đi, theo nguyên tắc mọi khoản thu đều nộp vào kho bạc, but tùy điều kiện mỗi nơi, người ta có thể thu hộ kho bạc. cơ quan thu hộ có thề là cơ quan thuế, ngân hàng...
 
Pizza85

Pizza85

Guest
5/2/07
17
0
0
HN
Hôm qua mình có việc lên thuế, lúc ra về lại gặp tay ăn trộm lần trước nhưng lần này hắn vào ngó nghiêng một lúc thấy vắng vẻ nên ra về luôn. Trông ăn mặc lịch sự, đeo kính đi xe ga hẳn hoi (chú Attila thì phải), ai mà nghĩ hắn là trộm. Có vẻ hắn hay hoạt động vào buổi chiều. Mng thật cảnh giác nhé.
 

Xem nhiều