Hôm qua thất là sốc khi với một đứa ít va chạm như mình. Mình nhận làm một cty công ty hoạt động lâu rùi, nhưng tình hình kinh tế khó khăn nên từ đâu năm tới giờ không phát sinh gì nhiều, với kinh nghiệm của mình khi đến cty minh có xem qua thì không thấy hàng năm in sổ sách kế toán, chứng từ ngân hàng, chứng từ bảo hiểm... đều không lấy về, sổ sách kế toán thì bảo mình các năm trước chị không in, còn từ đầu năm tới giờ em làm lại, rùi chúng từ thiếu thì đi lấy, bản mềm thì không cho xem được... hỏi gì thì chi ấy bảo em tự tìm tự lấy, không thì được trả lời là kế toán trước chị không biết?...Mình bảo em phải có những sổ sách cuối năm trước thì em mới tiếp tục làm...và theo yêu cầu của sếp thì tuần sau chị ấy qua đưa hết giấy tờ, nhưng một tuần nữa trôi đi hai bên vẫn không tim được tiếng nói chung ý chị ấy là những gì thiếu sai sót thì mình cứ sủa theo ý, nhưng ở đay là mình tiếp nhận công việc chứ không đi giải quyết những thiếu sót từ các năm trước. Khi mình nhìn trên BCTC thì mình có thắc mắc tại sao không trích khâu hao, chi tiết các khoản công nơ thì chị ấy bảo không có cái này em hỏi sếp chị chị lấy số dư từ các năm trước ( chị ấy làm kế toán ở dấy được 3 hay 4 năm gì đó)? ....Hôm qua sau khi in một tập sổ sách các TK sử dụng từ đầu năm tới giờ rùi đưa cho mình trước mặt sếp thì có vấn đề mới nhìn qua thì thấy trên TK1111 đầu năm không có số dư mà vẫn chi bình thường, dòng chứng từ thì để trống....nhìn qua đã có vấn đề, và chị ấy chốt lại mình gây khó khăn để chị ấy không lấy được lương....Rồi sau đấy bảo sếp thanh toán nhưng sếp bảo khi nào hoàn thành sổ sách thiếu sẽ thanh toán, rùi thì mọi chuyện quá kinh hoàng khi thấy người ta cư xử như dân xã hội, ầm ầm lên. Thật sự mình không biết phải như thế nào? mình biết chị ấy khó chịu khi mình hỏi đến những vấn đề thiếu sót đấy nhưng nếu bỏ qua sau này ai là người chiu trách nhiệm. Nhưng khi về sếp bảo mình cư xử không mềm mại, rồi bảo mình nt cho chi ấy để chị ấy in sổ sách các năm trước ra cho, lúc đây sếp đang nóng mình cũng bảo vâng, Về đến nhà mình nghĩ lại những cái mình hởi có quá đáng không? Vậy mình phải cư xử như thế nào? Thật sự thấy nản, thấy mệt.không biết có nên đi làm hay ko?

