Ơi cuộc sống mến thương !

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG ! *

Chuyến xe khách Hoàng Long khởi hành vào lúc 20h00 thứ Sáu, trên xe có đoàn từ thiện Câu lạc bộ Anh Em Tôi của webketoan.vn. Hơn một tháng chuẩn bị chương trình “Đến với Bon Bu Dah – Vì nụ cười em thơ “ tại Daknong, thành viên trong đoàn ai cũng háo mức mong sớm chuyển đến Bon những món quà tình nghĩa mà thành viên webketoan đã cùng nhau góp sức.
Vượt qua gần ba trăm năm mươi km đường bộ, nhà xe đánh thức cả đoàn đang lim dim trong giấc ngủ chập chờn như con đường quốc lộ 14 đầy ổ voi ổ gà “anh chị nào xuống Daksong chuẩn bị xuống xe, đã đến Chi cục thuế Daksong”. Lồm cồm bò dậy, 11 thành viên trong đoàn nhanh chóng xuống xe và tỉnh ngủ hẳn bởi những cơn gió lạnh cắt da vào bốn giờ sáng của miền cao nguyên. Mắt nhắm mắt mở, cả đoàn nhìn mãi vẫn chưa thấy Chi cục thuế Daksong, sau này mới biết là nhà xe cho đoàn xuống nhầm chỗ, phải cuốc bộ một đoạn nửa mới đến điểm tập kết trong cơn gió lạnh thấu da.
Chi cục thuế Daksong thật khang trang rộng rãi, thành viên trong đoàn nghỉ chờ trời sáng trong những căn phòng có cửa gỗ, khung gỗ, bàn ghế gỗ (quả là vùng cao có khác)….. thật là ấm áp. Buổi sáng tại Daksong bắt đầu bằng một bữa bánh cuốn thịt nướng và café miền cao. Đến tám giờ sáng, một đoàn tầm hai mươi người là đoàn viên thanh niên của Chi cục thuế và các doanh nghiệp miền cao đã tề tựu đầy đủ. Vậy là đoàn của webketoan kết hợp với đoàn thanh niên Chi cục thuế Daksong, tạo nên một lực lượng hùng hậu khoảng ba mươi người. Chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh Thuần-Cục trưởng Chi cục thuế Daksong nhanh chóng chuyển hàng từ thiện lên xe. Đúng 8h30, đoàn xe xuất phát, đi đầu là chiếc xe tải hơn chục tấn, kế tiếp là là ba chiếc xe bảy chỗ và đi sau cùng là chiếc xe hai cầu Hilux chở các bác sỹ, y tá cùng một số lượng thuốc men thẳng tiến về Bon Budah. Thầm nghĩ, kế tóan và thuế thường “không đội trời chung” nhưng ở đây lại là minh chứng tuyệt vời cho tình bằng hữu của những người kế tóan và thuế cùng xắn tay áo kết hợp với nhau.
Xe chạy hơn ba mươi km thì đến ngã rẽ vào Bon BuDah và thử thách dành cho đoàn bắt đầu. Từ đường quốc lộ 14 vào BonBudah khoảng hai km và ông trời đã chào đón đoàn bằng những trận mưa tầm tã từ 2-3 ngày trước. Kết quả của những trận mưa không dứt kết hợp với con đường đất đỏ vào Bon BuDah đã tạo thành một con đường lầy lội đầy ổ voi ổ gà , người đi bộ bình thường đã khó và xe hơi không thể di chuyển tiếp được. Đang lo không biết cách làm sao chuyển hai tấn hàng vào buôn thì bỗng nghe thấy tiếng gầm rú của xe “tăng” đặc chủng của miền cao. Sở dĩ gọi là xe tăng bởi đấy là một chiếc xe rất đặc thù của miền cao, chuyên dùng để di chuyển trên đường lầy lội và đầy ổ voi. Xe đầu kéo hai cầu kèm theo những bánh to và đặc trưng là những sợi xích to ràng vào bánh xe. Lúc này mới chợt nhớ các anh chị của Chi cục thuế đã đến trước đoàn vào ngày trước để kiểm tra tình hình và chuẩn bị thật chu đáo phương tiện vận chuyển. Mọi người nhanh chóng chuyển hàng qua xe “tăng”, còn người thì ưu tiên đi bộ vào Bon. Luôn miệng nhắc nhở nhau đi thật cẩn thận vậy mà đoàn cũng có mấy thành viên “đo đường” kiểm nghiệm đất đỏ. Khó khăn nhất là hai em bé Xì Gòn dưới sáu tuổi tham gia cùng đoàn vì chưa từng biết đi trên đất sình đỏ.
Ông trời như muốn hòa cùng niềm vui của Buôn Budah nên thỉnh thoảng lại mưa rào để đoàn tỉnh táo trên đường đi vào nhà cộng đồng của Buôn. Hay tin có đoàn từ thiện, từ sáng sớm mọi người trong Buôn đã tập trung đầy đủ và tạo nên âm thanh rộn ràng từ những chiếc cồng chiêng đặc trưng. Một điểm dễ nhận ra các thành viên trong buôn là da đen ngăm, chị nào còn trẻ thì cũng địu con trên lưng, các bé thì tóc xoăn mắt to tròn ngơ ngác và dính đầy đất đỏ trên quần áo. Thật nhanh chóng, đoàn chia làm hai nhóm gồm các bác sỹ khám bệnh và y tá phát thuốc, các thành viên còn lại chuyển quà trực tiếp đến sáu mươi chín hộ trong buôn.
Từng món quà bao gồm gạo, dầu, quần áo, sách được người dân trong Buôn vui mừng đón nhận. Nhìn ánh mắt hân hoan của các em lật từng trang sách mới, được ướm thử những chiếc áo mới sặc sở mà các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động và cùng vui lây với người dân trong Buôn. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà thành viên webketoan đã gởi gắm, đến trực tiếp tận Buôn để trao những san sẻ, những tình cảm chân thành đến “Đồng Bào dân tộc”. Những món quà nhỏ sẽ giúp gia đình các bé qua những bữa khó khăn nhưng điều lớn nhất mà chúng tôi hy vọng là các bé nhìn thấy các Anh Chị Sài Gòn sao mà đẹp, mà giỏi thế và các bé sẽ cố gắng học hành, bắt chước để một ngày được thay đổi chính số phận của mình. Các em hãy cố gắng và xã hội luôn sẵn sàng tiếp sức cùng các em. Cảm ơn các em đã cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống. Có những người háo hức mong chờ đổi chiếc Iphone 4 bằng chiếc Iphone 5 nhưng cũng có những số phận mong chờ trời đừng mưa để có thể dễ dàng đi bộ đến trường, mong chờ từng cuốn sách cũ để được đủ tập vở đến trường, để được thay đổi số phận.
Chia tay Buôn Budah, mặt trời chào đón đoàn bằng ánh nắng rực rỡ. Cảm ơn thay, ánh nắng đã làm khô còn đường và chúng tôi bước đi vẫn còn liu xiu vì ngất ngây hương rượu cần của những tình cảm lưu luyến lúc chia tay. Từ chiếc đài radio cũ kỹ ở bên đường, chúng tôi nghe vọng lại những ca từ mộc mạc “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương”.

Video hành trình của chuyến đi
(Xuantham ghi hình)
Một số hình ảnh của chuyến đi (Do các thành viên trong đoàn chụp lại)

Một lần nửa, thay mặt câu lạc bộ Anh Em Tôi của webketoan, xin chân thành cảm ơn đến:
-Chi cục thuế Daksong, anh Thuần-cục trưởng Chi cục thuế, anh NPT, đoàn viên thanh niên Chi cục thuế, các bác sỹ và y tá, các doanh nghiệp Daksong đã tổ chức tiền trạm và ủng hộ xe để vận chuyển hàng hóa
-Nhà xe Hoàng Long vận chuyển hàng miễn phí từ Tp.HCM về Daksong.
-Các thành viên đại diện CLB Anh Em Tôi VietHuong, XuanTham, Phantuannam, Mina, Haitam và nhiều thành viên khác đã không quản ngại khó khăn đứng ra kêu gọi và cam kết hoàn thành tốt chương trình.
-Cảm ơn tấm chân tình của những thành viên webketoan đã gởi gắm và chia sẻ đến Đồng Bào của chúng ta:
1. Việt Hương - 10 balô và 100 quyển tập
2. LevanTon : 50 cái áo gió
3. KhuatquangThin: 500.000 (TK Viet Huong)
4. hiepnt1974 : 300.000 (TK Viet Huong)
5. thaovuong1412 : 200.000 (TK VP WKT)
6. buichien : 100.000 (TK VP WKT)
7. xuantham: 500.000 (TK Xuan Tham)
8. thaotom : 300.000 (TK Xuan Tham)
9. Nguyễn Thị Kim Mai : 500.000 (TK NPT)
10. Tue An (Toilatoi) : 200.000 (TK Viet Huong)
11. thanhhung : 500.000 ( TK Xuan Tham)
12. minhtuong2810 : Vật dụng
13. rongnho : 100.000 ( TK Xuân Tham)
14. Nguyen Thi Cam Hang : 150.000 (TK Xuan Tham)
15. hongloan : 500.000 (TK Xuan Tham)
16. lovechildren : 100.000 (TK VP WKT)
17. Thanh Nam : 500.000 ( TK Xuan Tham)
18. Bạn Hiếu (NPT) : 500.000 (TK NPT)
19. thaohp : 500.000 ( TK Xuan Tham)
20. Duc Thuan : 200.000 (TK Viet Huong)
21. Nguyen Dang Khoa : 50.000 (TK VP WKT)
22. Chưa rõ nick(nhận ngày 29/07) : 200.000 + 50.000 (TK VP WKT)
23. Bui Thi Thu Huyen : 50.000 (TK VP WKT)
24. Anh Dũng/ VPDD Cargill : 1.000.000 (TK VP WKT)
25. Sami : 100.000 (TK Viet Huong)
26. Bich Nhi : 50.000 (TK Mina)
27. haithu : 200.000 ( TK Xuan Tham)
28. Mai Trang (Mai Tuan) : 500.000 (TK Xuan Tham)
29. Katherine : 500.000
30. Chưa rõ nick(nhận ngày 30/07) : 200.000 (TK Viet Huong)
31. Nguyen Trieu Thuy : 300.000 (TK Viet Huong)
32. nguoiconxunui : 200.000 (TK Viet Huong)
33. vitconlonton (Phuong Nha) : 300.000 (TK Viet Huong)
34. Thu Quynh : 300.000 (TK Viet Huong)
35. tuannv : 300.000 (TK Viet Huong)
36. Lý Lệ Lan : 300.000 (The Hoang đã nhận)
37. Thúy Hạnh : 200.000 (TK VP WKT)
38. Một DN ở Đaknong tặng 1 tấn gạo và tài trợ xe chở đoàn từ điểm tập trung ở Daknong đến Bon Bu Dah.
39. Bạn Forgetmenot đóng góp và vận động đóng góp 5.500.000 và quần áo cũ ( TK Xuan Tham)
40. Tran Van Hung : 500.000 (TK Việt Hương)
41. Huynh T Tuong Vi : 500.000 ( TK Xuan Tham)
42. Hiếu & Tâm An : 400.000 ( TK Việt Hương)
43. Nhật Diệu : 100.000 ( TK Việt Hương)
44. binhminhsom : 300.000 ( TK Việt Hương)
45. ketoancon : 500.000 ( TK Việt Hương)
46. cafe tour : 100.000 ( TK Việt Hương)
47. Nhattung: 150.000 (TK WKT)
48. Bathoicv ( Lê Bá Thọ) 500.000 ( TK Xuan Tham)
49. Vienmobo( Phạm Kiều Quang) :200.000 (TK Xuan Tham)
50. Lhphong : 3.900.000 ( TK Xuan Tham)
51. Ngoc Anh Thy : 300.000 ( TK Xuan Tham)
52. Chị Dung _ An Phú Đông : 500.000 ( TK Xuan Tham)
53. Mr Hiệp : 400.000 VND ( TK Xuan Tham)
54. Mr Phước : 1.000.000 VND ( TK Xuan Tham) cùng quần áo.
55. Mr Thức : 200.000 VND ( TK Xuan Tham)
56. Ms Duyên quần áo + 01 bộ sách lớp 05
57. Mr Tú : 500.000 ( TK Xuan Tham)
58. Dazin: 500.000 ( TK Xuan Tham)
59. 5 nhân viên của KhuatQThin ủng hộ 250.000 ( TK Xuan Tham)
60. Dung APAC :500.000 ( TK Xuan Tham)
61. mambi : 300.000 (TK Việt Hương)
62. vhg : 200.000 (TK Việt Hương)
63. Adam & Mina : 1.000.000 (TK Mina)
64. TK - 007 100 074 6781 ngày 20/08/2013 100.000 (TK WKT)
65. vân 50.000 + (chi) 50.000 ( TK WKT)
66. Goldensun: 300.000 ( TK Xuan Tham)
67.Voha:200.000 ( TK Xuan Tham)
68. Ngọc Hà+Kelly ( bạn của Hải Tâm) 1trieu
69. The Hoang : 500.000 ( TK PTN)
70. Mẹ của Phan Tuấn Nam .200.000 ( TK PTN)
71. 1 mem của web : 500.000 ( TK Xuan Tham)
72.KimLoan
73.Bạn Hằng, bạn Thảo (công ty AOM): 1.000.000 đ


Tổng kết chương trình


Bắt đầu từ ngày 19/07/2013 đến ngày 22/8/2013 chương trình đã nhận được sự đóng góp như sau:
- Quyên góp bằng tiền 33.100.000.
- Hiện vật được tặng và đấu giá được số tiền 5.000.000
- Quần áo cũ khoảng 200Kg
- Áo gió trẻ em : 50 cái
- Tập vở 100 quyển, sách báo, vật dụng
- 1.000 Kg gạo, xe vận chuyển hàng hoá và chở đoàn từ điểm tập trung đến thôn
-100 vĩ thuốc cảm sốt

Ngoài ra còn được sự hổ trợ của Chi Chi cục thuế Huyện Daksong, đặc biệt là sự tổ chức tiếp đoàn thật chu đáo của anh Thuần- Chi Cục Trương CCT Đaksong, NPT, các bạn đoàn viên ở CCT Daksong. Các bạn ở CCT Daklak. 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng tham gia khám bệnh cho người dân. Một số anh chị Doanh Nghiệp ở Daksong đóng góp gạo và hổ trợ xe cho đoàn. Nhà xe Hoàng Long nhận vận chuyển hàng từ Bến Xe Miền Đồng về Daksong miễn phí.


Bài viết do ThanhNam thực hiện có sử dụng tài liệu của các bạn đồng nghiệp
*Tựa đề đặt theo tên bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

becchisun

Sơ cấp
30/8/13
1
0
0
30
tp hcm
Ðề: Ơi cuộc sống mến thương !

Hay.............................................................................
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA