Có một điều khá vui là cứ đến đầu năm mới là người ta hết sức ca ngợi những đức tính tốt của con vật của năm đó và hy vọng năm đấy sẽ rất thành công, rất tốt, nhưng đến cuối năm, người ta lại chê con vật đấy làm nên một năm
không được tốt như mong muốn.
VD: đầu năm khỉ: người ta ca ngợi con khỉ thông minh, lanh lợi, hoạt bát, và hy vọng năm con khỉ tốt lắm. Nhưng đến hết năm, người ta lại kết luận rằng trong năm, con khỉ hay giở trò khỉ, láu cá lắm, lưu manh lắm.
Đầu năm con gà, lại nói, con gà chăm chỉ, cần cù kiếm ăn, hứa hẹn một năm đầy thành công rực rỡ, nhưng tiếc quá, con gà bị dịch cúm chẳng mần ăn gì được.
Sang năm nay, con chó cũng khá thông minh, trung thành, dũng cảm, không biết sang năm người ta sẽ nói con chó như thế nào?