Seven love!

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
hic....nhưng mờ em kiếm hoài mờ có ai đâu.hic...bao giờ mới thoát độc thân.hic...suốt ngày cầm thiệp mời mà đi ăn mừng người ta.bao giờ tới lượt mình nhể.hic...tủi thân quá à.hu...hu...:0sleep::0sleep::0sleep:
Em về quê thì đầy anh theo, cần j phải kiếm, mấy người ở thủ đô người ta kiêu lắm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Misseyes

Guest
22/4/11
24
0
0
42
Ha Long
mọi người toàn chia buồn đâu đâu với chủ toppic ấy, đi uống bia rượu với chủ toppic đi, cứ làm như đau khổ lắm ấy

hic vừa đi uống bia với anhlaanh về, có khi phải dạy cho bài hát : vắng em chiều nay, anh đi tìm cô khác ngay hoặc bài: vắng em thì còn em gái em, em gái em còn trẻ hơn em
 
Sửa lần cuối:
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Buồn quá, không ai vào chia sẻ với anhlaanh nữa à:039:.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Buồn quá, không ai vào chia sẻ với anhlaanh nữa à:039:.

Đi thẳng, đập đầu rẽ phải là hết buồn à. Hì hì. Mà sao buồn lâu vợi anh Dũng? Lên HN đê, eng châm tửu cho là hít buồn hà
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Đi thẳng, đập đầu rẽ phải là hết buồn à. Hì hì. Mà sao buồn lâu vợi anh Dũng? Lên HN đê, eng châm tửu cho là hít buồn hà
Bao giờ , bao giờ , bao giờ, bao giờ có tửu thế :049:
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Buồn quá, không ai vào chia sẻ với anhlaanh nữa à:039:.

Chia tay sớm bớt đau khổ mà a, Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa mở ra, nhưng ta cứ ngắm mãi cc đóng lại, để rồi ko nhìn thấy cc đang mở ra. Anh làm như vậy sẽ khiến cho HỘI ĐỘC THÂN gia tăng nhân khẩu đó. Đôi khi phải chấm nhận a àk.....buồn như zậy là đủ, nhớ như zậy là được rồi, hãy sông vì mình, vì người và vì 1 nữa khác đang chờ a
 
N

nhimsongtu

Guest
7/11/10
2
0
0
Nay đây, mai đó ...
^^!
Ngày hôm nay "gặm nhấm" nỗi bùn một tí.
Ngày hôm sau " gặm nhấm" một tí nữa.
Ngày hôm sau của sau "gặm nhấm" một chút nữa.
....
Mỗi ngày "gặm" như thế cho nó vào trong bụng, ko cho nó "lởn vởn" ở ngoài làm phiền mình nữa a à :005:.
Hi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng......và nhìu tháng có thể sẽ không quên nhưng ta sẽ bớt nhớ đi :015:. Khi nào mà chán quá thì ta cứ đi kêu gào ở đâu đó rùi lủi thủi vìa nhà a ạ . :005:
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
H

hoabattu228

Guest
30/3/11
0
0
0
36
Hạ Long
Em về quê thì đầy anh theo, cần j phải kiếm, mấy người ở thủ đô người ta kiêu lắm.

Anh nhớ đó nha. Em về QN không có ai thì em bắt anh làm mối cho em đó nha. :030::030::030:
 

Xem nhiều