Mỗi ngày 1 bài thơ " Thất tình" (7even love)!

  • Thread starter quocvietkevin
  • Ngày gửi
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Sau khi Bác "Anhlaanh" rơi vào cảnh "7 love" ..ít ra cũng cùng cảnh ngộ trước đây với iem.. iem rất dễ hiểu và thông cảm với ảnh.. Xin mạn phép cả nhà iẻm mở topic " Mỗi ngày 1 bài thơ 7even love" ..VỚi nội dung đa dạng , phong phú về thơ "thất love" ..Sáng tác thì ít mà copy right thì nhiều..! Mong cả nhà ngó nghiêng ..không 1mình iểm rất dễ rơi vào cảnh " Rêu phong" !
Thân và yêu cả nhà!

Tình Em và Hộp diêm
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
Còn vỏ bao thì cháy đến trăm lần

Em không muốn làm phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng!
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy tận cùng thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu

Dù cho anh có tham biết bao nhiêu
Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Chẳng oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phết, được gì đâu?

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Người ta tặng tôi một bông hồng
Ngỡ ngàng chẳng biết nhận hay không
Nhận ư sợ rằng còn hơi sớm
Trả lại eo ôi sợ mất lòng

Bài này cdduwwocj coi là thơ thất tình ko bạn
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Anh!
Đến bây giờ em chẳng thể quên
Anh! em cứ ngỡ quên rất dễ
E cứ nghĩ đi xa là quên hẳn
Chẳng còn gì để nhớ tới nhau

Anh giờ này đang ở tận đâu
Có biết rằng bây giờ em vẫn nhớ
không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Những lúc buồn em chẳng thể quên

anh là gì đó rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
Những lúc buồn em lại nhớ đến anh

Chẳng thể nào bù đắp lại nổi đâu
Lòng chẳng quên nếu nói lời tha thứ
Có lẽ sẽ ko vẹn nguyên thời yêu ko toan tính.
Cái thời ta sống trọn vẹn cho nhau!
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Trăng sáng ngàn năm không thay đổi
Lòng người mười năm còn vẹn nguyên?
Hỏi khách lữ hành sao vội bước?
Dừng chân uống rượu, chút tình say.
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Trên trời có muôn vì sao sáng
Sao rất nhìu nhưng em chỉ chọn 1 ngôi
1 ngôi thôi 1 ngôi mà em yêu nhất
Đó chính là anh đấy anh ơi :030:
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Chọn mãi mới được một ngày
Gặp anh để quyết giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Ðợi em sơ ý là cầm tay luôn..
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Nhớ mối tình đầu tiên
Nàng tên là Ngọc Liên
Mới wen tưởng nàng hiền
Nàng rất thích ăn diện
Và biết cách xài tiền
Giờ học ngồi tong lớp
Miệng nàng nhai triền miên
Trông rất là có duyên
Vừa gặp lần đầu tiên
Tôi đã yêu nàng liền
Ô mai rồi xoài cóc
Tặng nàng không tiếc tiền
Theo nàng mấy tháng liền
Tôi bỏ học triền miên
Nói lời yêu đầu tiên
Nàng bảo rõ đồ điên
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Quên!
Anh đã xa em, em đã quên rồi
Những ký ức giờ chỉ là quá khứ
Em không muốn mãi chìm trong giấc ngủ
Em cựa mình để thức giấc...và quên

Quên ngày nào..anh đã xa em
Không còn nhớ hay anh không muốn nhớ?
Những kỉ niệm dẫu chỉ là rất nhỏ
Chẳng còn ghi..một kí ức...một thời

Quên ngày nào...một thuở đã xa xôi
Em nhắm mắt....cơn gió nào cũ quá
Chợt rẽ ngang để trở thành xa lạ
Em lặng cười làm nỗi nhớ hạ qua

Quên ngày nào...dĩ vãng đã đi xa
Mưa lặng khóc trên đầu em chẳng biết
Khi tim em những niềm đau cách biệt
Giật mình trông....hạ lặng lẽ bỏ đi

Giật mình trông...anh lặng lẽ bỏ đi
Em quên hết! Em làm sao muốn nhớ?
Hãy nhìn kia! Mặt trời chiều rất đỏ....
Em ngậm cười viết vội một chữ Quên....
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Đi đường gặp một đứa hâm
Nó đi xe đạp nó đâm vào mình
Hóa ra nó bị thất tình
Hỏi thì nó bảo thích mình nên đâm
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Mối tình thứ hai​

Rồi mối tình thứ hai
Nàng tên là Ngọc Mai
Người nàng cao mét hai
Nếu tính cả đôi hài
mắt phượng và mày ngài
Với cái miệng hay nhai
Với giọng cười khinh dị
Nàng thích chuyện khôi hài
Mai có mái tóc dài
Õng ả xõa ngang vai
Bỗng một hôm nổi hứng
Cắt trủi lơ quá tai
Tôi tán nàng hoài hoài
Píc níc rồi dã ngoại
Tôi bao nàng không ngại
Thế rồi một ngày lại
Nàng ngồi sau xe ai
Vẫy tay cười bye bye
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Mối tình thứ hai​

Rồi mối tình thứ hai
Nàng tên là Ngọc Mai
Người nàng cao mét hai
Nếu tính cả đôi hài
mắt phượng và mày ngài
Với cái miệng hay nhai
Với giọng cười khinh dị
Trời! Em út ji mà có 1m2 .tình cả giày guốc!:wall: :wall:

Viết cho em người anh yêu nhất
Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
 
Sửa lần cuối:
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Trời! Em út ji mà có 1m2 .tình cả giày guốc!:wall: :wall:

Em út thời @[/SIZE

Mối tình thứ 3

Đến mối tình thứ ba
Nàng tên là Ngọc hoa
Người cao một mét 3
Tóc bím như đuôi gà
Đôi mắt buồn xăm
Nàng hay ngồi lê la
Hàng ốc rồi hàng quà
Người tròn như hạt mít
Cân nặng nàng tám ba
Tôi không hề nói ngoa
lai nàng đi dạo phố
Trên chiếc xe mya
Đang đi bỗng nghe khục
Gãy cả gác ba ga
Nàng bị ngã lăn ra
Lăn tròn trên đường phố
Bò dậy nàng lu loa
Bẩn hết áo rồi nhé
Thằng kia chết với bà
Tan mối tình thứ ba
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Không Anh Ơi
Em không là ai để anh phải nhớ
Càng không là người anh đã từng mơ
Nên có chi đâu mà phải đợi phải chờ
Quên em đi quên em đi anh nhé

Ðời thường lắm lúc dường như buồn tẻ
Qua đường gặp nhau người dưng hé môi chào
Có vậy thôi , rồi tâm sự đổi trao
Nâng nhau bước , đỡ nhau nếu té ...

Nếu em bảo anh đời em thật cô lẻ
Anh tin sao chỉ lời nói đầu môi
Anh tin sao , vậy bị em gạt rồi
Chiều về nhà , em vẫn cười hạnh phúc

Nếu em bảo đời em có những lúc
Khóc triền miên chẳng ai dỗ ai thương
Ai chẳng thế anh cuộc sống đời thường
Ðừng tội nghiệp , đừng thương em anh nhé .

Cái thế xã giao ôi thôi nhiều lẽ
Thật là hư, hư là thật đừng tin
Chán rồi không không rồi chán thường tình
Ðừng anh ơi, xin đừng thương em nhé ..
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Đến mối tình thứ 4
nàng tên là ngọc dư
Người nàng cao mét 4
Nói rất tiết kiệm từ
Móng tay nàng nhọn hoắt
Và quét sơn đỏ lừ
Tôi viết một lá thư
Tỏ tình tôi yêu mến
Nàng rất là vô tư
Giở ra đọc trước lớp
bạn bè cười ngắc ngư
Còn tai tôi đỏ lừ
Thì tôi xin cáo từ

Lại mối tình thứ năm
Nàng đẹp như trăng rằm
Nàng yêu thể thao lắm
Và yêu nhất môn nằm
Suốt tháng rồi suốt năm
Nàng ăn rồi lại nằm
Vì thế nàng béo lắm
Có tới ba cái cằm
Học hành chẳng chịu chăm
Rồi nghe nàng cãi lại
Giọng rít qua kẽ răng
Tôi rùng mình rợn gáy
Tình trôi vào xa xăm
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Tiếp chiêu iem Luctieulongha: Mối tình thứ 6.
Tiếp mối tình thứ sáu
Nàng tên Võ thị Sáu
Người cao một mét sáu
Chân thì bước như sáo
Miệng thì như cá cháo
Nàng nói chuyện rất láo
Lúc nàng tức giận
Mặt nàng như con báo
Sở thích nàng
Rất thích ngồi đọc báo
Miệg là gặm trái táo
NHìn rất là lếu láo
EM cũng xin cáo luôn!
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
chà! trong các cô em thì em này có ngoại hình đc nhất này............duyệt!......................mà ngoài cái ấy ra thì chả có cái gì đc hết!
hehe.Thích ngoại hình iem 1m6 này rồi hử! Tớ sang tác tiếp bài mới nhé!
Tiếp Mối tình thứ 7.
Nàng tên Nguyễn Thị Bảy
Quê nàng ở làng Cháy
Nàng cao một mét bảy
Tính nàng thì rất là hay
Trước đây nàng ăn chay
Nàng nhát như con cáy
Sở thích giờ như này
Nàng thì rất thích nhảy
Từ dancing dến hip hop
Nàng đây đều biết tuốt
Nàng được cái là hay
Lúc nào cũng muốn bay
Ăn cay thì khỏi nói
Giờ nàng là gái nhảy
Buộc tôi phải bay bay!(bye bye)!
Thơ văn thế này chắc hâm cả đám nhỉ? Trong đó có miềng!!:wall::wall:
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Tiếp chiêu quocvietkevin
Mối tình thứ tám

Đến mối tình thứ 8
Nàng cao một mét tám
nàng trông thật rất kháu
Chỉ có tội hay cáu
Đập nồi rồi phá niêu
Đánh em rồi quát cháu
Tôi mời nàng ăn chè
Nàng ngồi nhai ngiến ngấu
Tôi ăn hết hai thìa
nàng ăn hết 6 chén
Hết số tiền học phí
Lòng tôi thấy quặn đau
Tôi viêm màng túi nặng
Thế là đành xa nhau
 

Xem nhiều