Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Topic bị chìm chứng tỏ hiện tượng linh tinh cho chiều hướng thuyên giảm. Nên mừng hay vui????
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

tự nhiên giờ muốn treo mác đã có chồng, tránh được biết bao nhiêu thứ nhỉ
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

hic lâu quá rồi mới vào nhà mình, đúng là thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Mình giờ khác trước nhiều quá, nhiều khi thấy không nhận ra nổi mình nữa...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

tự nhiên giờ muốn treo mác đã có chồng, tránh được biết bao nhiêu thứ nhỉ

"Lợi thì có lợi nhưng, răng chẳng còn"
Xã hội mình tại sao cứ phải chạy theo cái mác nhỉ, Giáo sư này, tiến sỹ nọ.v.v...trong khi... :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

"Lợi thì có lợi nhưng, răng chẳng còn"
Xã hội mình tại sao cứ phải chạy theo cái mác nhỉ, Giáo sư này, tiến sỹ nọ.v.v...trong khi... :004:

mấy mác đó em lại chả muốn có, treo mác này để khỏi phải ai hỏi bác ạ, chẳng sướng ích gì ra đường gặp toàn ba mẹ chồng, hễ thấy mặt là gọi, khỗ nổi là k thấy mặt anh chồng đâu.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

mấy mác đó em lại chả muốn có, treo mác này để khỏi phải ai hỏi bác ạ, chẳng sướng ích gì ra đường gặp toàn ba mẹ chồng, hễ thấy mặt là gọi, khỗ nổi là k thấy mặt anh chồng đâu.

Nếu một người cứ suốt đời chạy theo "hoàn thiện bản thân theo miệng lưỡi người đời" thì bao giờ mới hoàn thiện được bạn nhỉ? Đối với người này thì người tử tế là phải đúng chuẩn mực A, nhưng với người kia thì người tử tế phải là chuẩn mực B. Ví dụ:đối với người ăn xin, anh cho họ tiền thi anh là người tử tế, đối với sinh viên nếu anh cho họ điểm cao thì anh là người tử tế :004: đôi khi chính những thói quen đó tạo nên nếp nghĩ xấu trong từng đối tượng, khi anh không cho người ăn xin tiền thì họ coi anh là người xấu...
Cũng như cái mác "người có chồng", đôi lúc có lợi, đôi lúc có hại nếu thực sự bạn chưa có.:038:
Cuộc sống nó là như vại, kệ xã hội đi.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đằng sau cái mặt nạ là 1 cái mặt nạ.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm nay, mở mắt ra lại thấy các bác xăng dầu đệ đơn lên BTC xin tăng giá xăng 1.200 vnd nữa, chắc chắn trong vòng 3 ngày sau giá xăng sẽ là 24.200 vnd/l
Xã hội loạn rồi, loạn rồi, và lại quay về thời chị Dậu
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm nay, mở mắt ra lại thấy các bác xăng dầu đệ đơn lên BTC xin tăng giá xăng 1.200 vnd nữa, chắc chắn trong vòng 3 ngày sau giá xăng sẽ là 24.200 vnd/l
Xã hội loạn rồi, loạn rồi, và lại quay về thời chị Dậu

Nhà hàng Chó, bách hóa Chó, Chợ đầu mối Chó....đâu đâu cũng thấy Chó thì làm gì còn Chó mà bán nữa hử Bác? Thảm hơn chị Dậu ấy chứ. Hic hic
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Nhà hàng Chó, bách hóa Chó, Chợ đầu mối Chó....đâu đâu cũng thấy Chó thì làm gì còn Chó mà bán nữa hử Bác? Thảm hơn chị Dậu ấy chứ. Hic hic

Hehee :004: nhớ lại câu nói của bác BT "DN đừng có dọa Nhà nước" mới thấy chí lí, DN chỉ dọa người dân thôi. Hôm nay nó kêu lỗ, mai nó kêu lỗ mà ngành toàn các bác nào là GS này, tiến sỹ nọ của mình không làm cách nào bóc tách được cái giá vốn của nó!? hài nhỉ.
Rồi nay mai, thịt chó cũng là đặc sản của Tây Bắc :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hôm nay, mở mắt ra lại thấy các bác xăng dầu đệ đơn lên BTC xin tăng giá xăng 1.200 vnd nữa, chắc chắn trong vòng 3 ngày sau giá xăng sẽ là 24.200 vnd/l
Xã hội loạn rồi, loạn rồi, và lại quay về thời chị Dậu

Chuyển nhà cho gần công ty vậy. Chuyển nhà người yêu cho gần nhà thôi.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Buồn sâu thẳm nhưng không ai hay ai biết ....

Hôm nay, lại tiếp tục đi ôn thi bữa cuối. Thành công sẽ đến ...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu lâu khôg viết linh tinh rồi. Hôm nay lại mún viết vài dòng chơi chơi. Mình nghĩ: nếu mà yêu quý nhau thì hãy đến với nhau. Còn không thì tránh xa ra, đừng có cố tỏ ra quan tâm làm gì. Có 1 điều thật đơn giản vậy thui mà sao người ta chẳng làm được. Để rồi cứ lừa dối tình cảm nhau làm chi hén.
Hix.... Đau đầu!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Suy nghĩ đơn giản đi cho dễ sống!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản, bác nhở. Hi hi

Hihi! Xã hội càng ngày càng loạn, mình mà suy nghĩ phức tạp theo xã hội thì khổ thân mình thôi.
Xã hội có tiền thì họ Đi xe hơi uống bia ôm, mình ít tiền thì mình cũng Đi xe ôm, uống bia hơi :004: ngocnobita ha, mục đích cuối cùng vẫn là giải trí
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hihi! Xã hội càng ngày càng loạn, mình mà suy nghĩ phức tạp theo xã hội thì khổ thân mình thôi.
Xã hội có tiền thì họ Đi xe hơi uống bia ôm, mình ít tiền thì mình cũng Đi xe ôm, uống bia hơi :004: ngocnobita ha, mục đích cuối cùng vẫn là giải trí

Xã hội có tiền thì họ đi shopping không cần nhìn giá
Mình k có tiền thì tìm shop nào 1 giá mà đi
Xã hội có tiền thì họ Iphone, Ipad
Mình k có tiền thì vác 1200
Xã hội có tiền, đổ xăng hét: Đầy bình
Mình k có tiền cũng hét lớn: Cho mình 50k

Kệ họ chứ, mình cứ thoải mái là được, em nói đúng hem bác?
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Xã hội có tiền thì họ đi shopping không cần nhìn giá
Mình k có tiền thì tìm shop nào 1 giá mà đi
Xã hội có tiền thì họ Iphone, Ipad
Mình k có tiền thì vác 1200
Xã hội có tiền, đổ xăng hét: Đầy bình
Mình k có tiền cũng hét lớn: Cho mình 50k

Kệ họ chứ, mình cứ thoải mái là được, em nói đúng hem bác?

Hehe! Thịt trâu gác bếp ga ngocnobita bán ntn vại, anh định mua về uống bia
 
Back
Top