định tối chúc cho lãng mạn dưng mà tối sợ đến muộn thân chủ say mất rùi nên chúc trc ở đây vậy:
CHÚC MOON LUÔN TRẺ, KHỎE, SỚM KIẾM ĐC CUỘI NHÁ. :010: :010:
Cảm ơn mọi người đã giành tình cảm cho em Moon. Thật vui vì em có cùng ngày sinh nhật với anh Hiệp và Chị Thắm. Cảm ơn anh Hiệp và mọi người đã quan tâm tới em.
Thật buồn vì hôm nay anh Hiệp không lên HN được. Tối nay mọi người ra F5 vui với em Moon nhé.
Đêm nay anh đưa em về nhá?:004::dance2:
Em nói làm anh muốn khóc :018::018::018::018:
Đêm nay anh đưa em về nhá?:004::dance2:
Vấn đề là em muốn về đâu ấy chứ? :004:
oack....vậy là sao hở em????:wall:Chúc mừng Sinh Nhật em Moon...
Các Bác đừng tranh nhau đưa em ấy Về..nữa.Nhiệm vụ đó đã có iem gánh vác rồi...hheheeh
Hôm qua sinh nhật cô Moon vui nhất từ trước đến giờ nhỉ? mình về đến nhà thì say, vừa đẹp!
Hôm qua thấy mọi người chụp hơi nhiều ảnh, nếu có đưa lên thì chọn lọc rồi post đấy nhé
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
:yo yo (28)::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Hôm qua sinh nhật cô Moon vui nhất từ trước đến giờ nhỉ? mình về đến nhà thì say, vừa đẹp!
Hôm qua thấy mọi người chụp hơi nhiều ảnh, nếu có đưa lên thì chọn lọc rồi post đấy nhé