L
Công ty mình bị giam hồ sơ giải thể đến nay đã 6 tháng rồi, vẫn chưa giải quyết được, quản lý thuế cứ hẹn hoài, mình rất bùn nhưng ko bik phải làm sao. giờ chỉ còn diễn tả lại hành trình, cho mấy bạn tham khảo và rút kinh nghiệm, bạn nào đã trải qua rồi thì chỉ dùm mình nha
Sau khi đã hoàn thành hồ sơ giải thể nộp cho thuế, mình đã nhận được giấy hẹn là 20 ngày sau sẽ có kết quả.
Cứ tưởng là mọi việc đã xong, không ngờ nó chỉ là mới bắt đầu.
Đến ngày hẹn lên lấy kết quả, thì ông nhận kết quả bảo là lên gặp quản lý thuế mới giải quyết được.
Lên gặp QLT thì lúc thì nói là xem hồ sơ, lúc thì nói là đi công tác, rùi nghĩ phép, mình bùn quá nên biệt tâm 1 thời gian.
Thời gian sau quay lại thì đỗ thừa là cty không lên làm việc, để hồ sơ đến giờ.
Mình đành ngậm đắng mà nhận lỗi, xin giải quyết dùm. bảo là đã giấy lên cấp trên, hỏi ý cấp trên mới giải quyết, thế là hẹn nữa.
Thứ 2 hẹn đến t4 sẽ hỏi ý kiến cấp trên, kêu mình có gì đt hỏi.
Hum nay là t4 rùi, mình đợi đên chiều sẽ lên trực tiếp lên Thuế để hỏi, ko bik là thế nào ( chắc là hẹn tiếp) ....
Hum sau mình sẽ thông báo kết quả nhá
Đi làm mà gặp người khó khăn, đúng là nãn chí cuộc đời thịt
Sau khi đã hoàn thành hồ sơ giải thể nộp cho thuế, mình đã nhận được giấy hẹn là 20 ngày sau sẽ có kết quả.
Cứ tưởng là mọi việc đã xong, không ngờ nó chỉ là mới bắt đầu.
Đến ngày hẹn lên lấy kết quả, thì ông nhận kết quả bảo là lên gặp quản lý thuế mới giải quyết được.
Lên gặp QLT thì lúc thì nói là xem hồ sơ, lúc thì nói là đi công tác, rùi nghĩ phép, mình bùn quá nên biệt tâm 1 thời gian.
Thời gian sau quay lại thì đỗ thừa là cty không lên làm việc, để hồ sơ đến giờ.
Mình đành ngậm đắng mà nhận lỗi, xin giải quyết dùm. bảo là đã giấy lên cấp trên, hỏi ý cấp trên mới giải quyết, thế là hẹn nữa.
Thứ 2 hẹn đến t4 sẽ hỏi ý kiến cấp trên, kêu mình có gì đt hỏi.
Hum nay là t4 rùi, mình đợi đên chiều sẽ lên trực tiếp lên Thuế để hỏi, ko bik là thế nào ( chắc là hẹn tiếp) ....
Hum sau mình sẽ thông báo kết quả nhá
Đi làm mà gặp người khó khăn, đúng là nãn chí cuộc đời thịt

