K
bước vào cánh cổng dh là ước mơ thuở bé của em nhưng em buộc phải bước nhầm cửa!..thật buồn khi cánh cổng dh y đã ko đón chào em, àh mà ko tại em ko đủ sức bước vào nó mới đúng. Và rùi em đã chọn nv2 khối a vào trường dh công nghiệp tphcm , khoa kế toán kiểm toán. từ đây con ngưòi em đã thay đổi!
em dường như ít cười hơn, khuôn mặt lúc nào cũng như sát thủ vậy! mấy ngày về quê mà mấy đứa em của em thấy em sợ lun, ít dám nói chuyện và tâm sự với em nữa.........buồn! em mún như xưa, dc vui vẻ, phóng túng,nói cười nhí nha nhí nhảnh, hòa đồng với mọi người.Nhưng sao khó quá! sao lại như thế chứ? câu hỏi đó luôn hiện trong đầu em khi em bắt đầu vào năm 2,em đang phải học mấy môn chuyên ngành, khó hiểu! đó là từ mà em dùng để nhận xét những môn này,ngày nào cũng đối diện với các nghiệp vụ, với những con số, với những chứng từ....e muốn điên lên.mún bỏ 1 nam dh vừa rùi để thi lại nhưng e đã ko làm thế, vì em biết dù chọn bất cứ nghề nào khác e cũng sẽ gặp khó khăn,ko có j là dễ dàng và ko có j là ko thể!
nói đi cũng phải nói lại, từ ngày học kế toán mà e trở nên chững chạc hẳn ra, luôn biết suy nghĩ trước sau, làm gì nói gì cũng phải logic,ăn nói cũng khác luôn...giờ tụi bạn hồi học sinh gặp lại em điều ko ngờ là em lại thay đổi như vậy, quay ngoắc 180 độ.
lúc trước, e ko nghĩ la m sẽ theo nghiếp kế toán vì e sợ những con số dài đằng đẵng nhưng giờ thì ngề đã chọn em thi e sẽ chấp nhận và đi theo nó.có lẽ để trở thành một kiểm toán viên giỏi em phải học rất nhiều, hy vọng e sẽ đủ sực chịu đựng ...........hihi. cố gắng thui!
em dường như ít cười hơn, khuôn mặt lúc nào cũng như sát thủ vậy! mấy ngày về quê mà mấy đứa em của em thấy em sợ lun, ít dám nói chuyện và tâm sự với em nữa.........buồn! em mún như xưa, dc vui vẻ, phóng túng,nói cười nhí nha nhí nhảnh, hòa đồng với mọi người.Nhưng sao khó quá! sao lại như thế chứ? câu hỏi đó luôn hiện trong đầu em khi em bắt đầu vào năm 2,em đang phải học mấy môn chuyên ngành, khó hiểu! đó là từ mà em dùng để nhận xét những môn này,ngày nào cũng đối diện với các nghiệp vụ, với những con số, với những chứng từ....e muốn điên lên.mún bỏ 1 nam dh vừa rùi để thi lại nhưng e đã ko làm thế, vì em biết dù chọn bất cứ nghề nào khác e cũng sẽ gặp khó khăn,ko có j là dễ dàng và ko có j là ko thể!
nói đi cũng phải nói lại, từ ngày học kế toán mà e trở nên chững chạc hẳn ra, luôn biết suy nghĩ trước sau, làm gì nói gì cũng phải logic,ăn nói cũng khác luôn...giờ tụi bạn hồi học sinh gặp lại em điều ko ngờ là em lại thay đổi như vậy, quay ngoắc 180 độ.
lúc trước, e ko nghĩ la m sẽ theo nghiếp kế toán vì e sợ những con số dài đằng đẵng nhưng giờ thì ngề đã chọn em thi e sẽ chấp nhận và đi theo nó.có lẽ để trở thành một kiểm toán viên giỏi em phải học rất nhiều, hy vọng e sẽ đủ sực chịu đựng ...........hihi. cố gắng thui!

