Bạn đã từng hối tiếc những gì?

  • Thread starter Thread starter sorbet
  • Ngày gửi Ngày gửi

sorbet

Sơ cấp
Mỗi người chúng ta có lẽ đều có những lúc phải thốt lên những mệnh đề “nếu... thì”, “giá như”...
Nhiều lần chạy xe trên đường, trong đầu lại cứ xuất hiện chữ "giá như"..
- "Giá như ngày xưa mình chăm hơn 1 tí, chịu nghe lời hơn 1 tí, thì đã học ĐH cái vèo, chứ chẳng phải lò mò từ cao đẳng lên ĐH rồi",
- "Nếu như mình ko mua bộ đồ đó thì đã dư tiền về nhà sớm hơn" ...
- "Giá như mình..."

Bạn có từng hối tiếc điều gì ko?? Chia sẻ cho cuộc sống thêm thoải mái nhé.
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Tiếc là chưa lấy được ACCA....huhu
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Chia sẽ chẳng làm cs thêm thoải mái, cách tốt nhất là chấp nhận quá khứ đi hehe bởi vì " tia nắng ngày hôm qua không thể làm khô đồ giặt hôm nay"
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Nếu mình không xin vào công ty này, thì bây giờ đã không khổ thế này!hehe
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Nếu được chọn lại mình sẽ theo nghề bác sĩ, đơn giản vì đến giờ mới nhận thấy tính cách hợp với nghề này, :D
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Theo đuổi ước mơ thì không bao giờ muộn cả........hihi...try!!!
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Mình toàn đặt ra câu giá như trong cuộc sống nhưng rồi nhận ra mình đang sống cho quá khứ quá nhiều thì phải
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Hãy sống hết mình với tuổi trẻ của mình để ko phải nói "giá như" nữa nhé
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Mình đã yêu sai người.
k dám gọi là hối hận hay hối tiếc vì mình ngu mình chịu
nhưng điều đó đã lấy đi quá nhiều thời gian và để lại vết thương quá lớn.
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Mình đã yêu sai người.
k dám gọi là hối hận hay hối tiếc vì mình ngu mình chịu
nhưng điều đó đã lấy đi quá nhiều thời gian và để lại vết thương quá lớn.

Yêu người khác cho đúng đi bạn ơi
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Mình đã yêu sai người.
k dám gọi là hối hận hay hối tiếc vì mình ngu mình chịu
nhưng điều đó đã lấy đi quá nhiều thời gian và để lại vết thương quá lớn.

giống em .................................
và giá như ...... trong thời điểm ấy, hoàn cảnh ấy, người bị hại không phải là em - một đứa bé 5-6 tuổi, hoặc là giống như giấc mê- em có thể điều khiển được khi mê giấc mê nguy hiểm.... thì bây giờ em đã là một người khác

Nếu như .... thì có lẽ bây giờ mình đã có nhiều thứ, chỉ nghĩ thôi, nghĩ tới một không gian khác khi chính mình ở đó. nhưng dù sao mình vẫn là mình mà, dù đi đâu, ở đâu mình sẽ luôn là mình thôi :015:
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Yêu người khác cho đúng đi bạn ơi

giống em .................................
và giá như ...... trong thời điểm ấy, hoàn cảnh ấy, người bị hại không phải là em - một đứa bé 5-6 tuổi, hoặc là giống như giấc mê- em có thể điều khiển được khi mê giấc mê nguy hiểm.... thì bây giờ em đã là một người khác

Nếu như .... thì có lẽ bây giờ mình đã có nhiều thứ, chỉ nghĩ thôi, nghĩ tới một không gian khác khi chính mình ở đó. nhưng dù sao mình vẫn là mình mà, dù đi đâu, ở đâu mình sẽ luôn là mình thôi :015:

Có lẽ do mình thường sống chung với những phân vân, chần chừ, ngại ngần không dám quyết định khác biệt để đến khi tuổi trẻ qua cái vèo rồi mới thấy tiếc nuối :D
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Có lẽ do mình thường sống chung với những phân vân, chần chừ, ngại ngần không dám quyết định khác biệt để đến khi tuổi trẻ qua cái vèo rồi mới thấy tiếc nuối :D

Vậy thì hãy sống hết mình với bản thân của mình để ko phải nói "giá như" nữa bạn nhé :)
 
Ðề: Bạn đã từng hối tiếc những gì?

Có lẽ do mình thường sống chung với những phân vân, chần chừ, ngại ngần không dám quyết định khác biệt để đến khi tuổi trẻ qua cái vèo rồi mới thấy tiếc nuối :D

có lẽ hơi đúng với mềnh :015:
cũng không hối tiếc lăm
vì cuộc sống không ai biết ngày mai thế nào
chỉ thấy hơi buồn buồn, đôi khi cái đó người ta gọi là DUYÊN SỐ
 
Back
Top