Tự sự

  • Thread starter Tuấn Giang
  • Ngày gửi
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Nhờ các Mod xóa giúp em bài này với.

Thanks!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gaconlonton

Trung cấp
7/10/05
103
0
0
25
Phi đội gà bay
Tuấn Giang nói:
Trên WKT, chúng ta gặp một Cam_to_80 với rất nhiều Thread vui buồn, thư giãn; Một TC79 với một thiên đặc sản "My Way"; Một VHD được nhắc đến với một series "Phỏng vấn người nổi tiếng"; Một ZZ với "Báo 8 hoàn toàn mới" đã gây nhiều xôn xao...

Trông người lại nghĩ phận mình. TG cũng xin thử mở một Thead, gọi là tự sự chút. Nó cũng chỉ mang ý nghĩa giải trí đúng mực. (Không có ý bon chen chi)

Rất mong các bác tham gia ủng hộ!

Thơ rằng:

Đôi khi ta ở một mình
Đôi khi ta thấy cái ... tình tính tang
Đôi khi giấc ngủ mơ màng
Đôi khi cứ muốn ôm nàng trong tay.
Đôi khi một cút rượu cay
Đôi khi cũng thấy ... hây hây cuộc đời.
Nào ai biết được buồn vui
Thế nên cứ sống thật ...

HẾT MÌNH BÀ CON NHÉ!:mrstraetz
Bạn ơi đừng buồn nhé, người ta chơi thì mình học mà.
Nếu bạn nổi tiếng ở các BOX nghiệp vụ thì còn oách hơn người khác nữa đấy.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Tuấn Giang nói:
Trên WKT, chúng ta gặp một Cam_to_80 với rất nhiều Thread vui buồn, thư giãn; Một TC79 với một thiên đặc sản "My Way"; Một VHD được nhắc đến với một series "Phỏng vấn người nổi tiếng"; Một ZZ với "Báo 8 hoàn toàn mới" đã gây nhiều xôn xao...Trông người lại nghĩ phận mình. TG cũng xin thử mở một Thead, gọi là tự sự chút. Nó cũng chỉ mang ý nghĩa giải trí đúng mực. (Không có ý bon chen chi)
cứ như thế này thì sau đối thoại với bác Đức TT cũng làm một cái đại để như là "Sự ra đi của Thiên Thanh" hay "TThanh chợt đến chợt đi..." để bon chen với các bác mất!


Rất mong các bác tham gia ủng hộ!
Tuấn Giang_ chàng trai đất Bắc,
mà con trai đất Bắc thì .. xem quan điểm của Tranchan
=====> theo TT thì cần được ....

HẾT MÌNH BÀ CON NHÉ!:mrstraetz:
Ơ nhưng mà đây là Tự sự của bác thì phải do bác viết chứ!!:wall: :wall:

Bác Tuấn Giang này trên diễn đàn em cũng chỉ ...tếu táo cho vui thôi, bác đừng để tâm nhé.
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Tuấn Giang nói:
Trên WKT,
Thơ rằng:

Đôi khi ta ở một mình
Đôi khi ta thấy cái ... tình tính tang
Đôi khi giấc ngủ mơ màng
Đôi khi cứ muốn ôm nàng trong tay.
Đôi khi một cút rượu cay
Đôi khi cũng thấy ... hây hây cuộc đời.
Nào ai biết được buồn vui
Thế nên cứ sống thật ...

HẾT MÌNH BÀ CON NHÉ!:mrstraetz

Đôi khi ta ở hai mình
Đó là khi ấy thấy tình tính tang :dance2:

Đôi khi nhìn nắng mơ màng
Ta lại ao ước có nàng ở đây

Đôi khi nữa tỉnh nữa say
Lòng ta lại thấy hây hây nỗi buồn :alcon:

Đôi khi ta khóc vì buồn
Lòng ta lại thấy hừng hừng nỗi vui !
:dance2:

Đời là thế đó ! Thế thì thôi ! Thôi thì thôi nhỉ !!!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều