nhưng quán đó ở đâu vậy? thu6 chỉ ra thì mọi người mới biết mà đi chứthu6tudo nói:Có ai đi quán cà phê ở Du Miên chưa, được lắm đó, yên tĩnh và thich1 hợp cho việc họp nhóm...Nhưng cà phê ở đó nặng quá, uống vào say xẩm cả mặt mày...:worry:
Ờ, cái quán này nếu ai chưa từng đến và không biết đường Hồ Biểu Chánh mờ lúc đi không để ý sẽ dễ bị lạc lắm đó nghe. Nhưng nhìn chung, khung cảnh quán khá thơ, đẹp, yên bình,... nhìn cảnh trời mưa cũng khá đẹp (bữa đó ấn tượng mưa tới 11g mới ra về:sad: ). Để DKT về tìm lại cái namecard có vẽ đường, rùi post lên cho các bạn nào chưa biết có thể hình dung hén.thu6tudo nói:Có ai đi quán cà phê ở Du Miên chưa, được lắm đó, yên tĩnh và thích hợp cho việc họp nhóm...
Còn la lớn nữa há, anh cũng đến đi, 3.00PM chiều Thứ Bảy á, cái vụ đi Bình Dương á. À, sao hôm qua gọi qua nhà anh, em anh nói mẹ anh đi Bình Dương rùi? Anh không báo lại với bác là em sẽ đi cùng bác à?cothant nói:Hì, số phone mới của DUyên là số mấy thế em?
Du Miên đâu có gần ở SSP, sao lại hẹn ở SSP?
Hông, đem con bỏ chợ :wall: , mí ngừ tự lo đi :smash:cothant nói:Hi hi, Duyên ra thông báo chính thức đi em. Có lẽ thứ 7 này anh phải đi với công ty rồi, đi..... Đầm Sen, hix.
@Darkmoon: thứ 7 này Duyên hẹn mọi người bàn về chương trình CTXH dịp Trung Thu
thứ 7 này chưa có cafe gì cả.pà con có muốn đi cafe, thì ... ok?mọi người muốn uống ở đâu?tèo thấy quán Nét Việt ở đường Nguyễn Văn Trỗi cũng được đấy.ý mọi người như thế nào?darkmoon nói:Rút cuộc thứ 7 tuần này có cà phê ko dzậy, nãy giờ nghe nói linh tinh mà chả biết mấy giờ đi, tập trung quán Du Miên à ? Có ai làm ơn post thông báo ko. Chả chịu PM cho tớ gì cả:wall:
DM ơi, thứ Bảy này cũng uống càphê nhưng mờ để bàn chuyện tổ chức trung thu cho các em bé mù ở Bình Dương ngày 08/10/2006 (chương trình này là bạn Duyên rủ, không cùng nhóm với chị VietHuong).darkmoon nói:Rút cuộc thứ 7 tuần này có cà phê ko dzậy, nãy giờ nghe nói linh tinh mà chả biết mấy giờ đi, tập trung quán Du Miên à ? Có ai làm ơn post thông báo ko. Chả chịu PM cho tớ gì cả:wall:
ĐÚNG LÀ CÁI TOPIC NÀY NGÀY CÀNG IM LẶNG QUÁ. ÔNG CHỦ XỊ COTHANT BIẾN MẤT TIÊU.thu6tudo nói:Hicx, cái câu lạc bộ này...coi chừng ế ẩm quá, hicx, chủ xị lại bỏ của chạy lấy người rồi...
Thu6 thấy có quán Lối Về trên đường Nguyễn Kiệm, P3, Q.Phú Nhuận.Qúan này ăn hay uống đều ok cả, hihi.
tèo hiểu ý bác Chân TRần Chuồn (lâu quá không nghe lại tên này roài :rotfl: :rotfl: :rotfl: ) nhưng vấn đề chủ yếu là do ông Cò Thán không đứng ra rủ rê mọi người, ổng trốn mất tiêu.tranchan79 nói:Tại cái tiêu đề của topic đấy mà.
Cafe thường đi với sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, lãng mạn, cổ kính...
Nhạc trẻ đi với sự sôi động, cuồng nhiệt, nồng thắm, hiện đại...
2 cái này đem ghép với nhau thì nó hơi bị khập khiễng 1 chút, nên đổi tên topic đi thì mới thuận được, giữ tên topic thế này thì còn ế ẩm dài dài...