Vậy là cuối cùng trời đã hại Lý Thông. Mùa này xem MU như Lý Thông cũng ko oan, thua Man City cả 2 trận lượt đi lượt về, mà đến trước vòng đấu cuối này bằng điểm MC thì coi như là may mắn, cũng như Lý Thông chuyên ngồi hưởng công sức do người khác làm ra, trong khi minh ko tài bằng, như MU mùa này ko hay bằng MC.
Trận đấu đã kết thúc gần nửa tiếng mà tim còn đập, tay chưng còn run. Thật là 1 đêm quá nhiều cảm xúc, và ko ngừng thay đổi trang thái từ thất vọng sang hân hoan, rồi từ hân hoan sang thất vọng...
Nói đi cũng phải nói lại. Phải công nhận MC vô địch xứng đáng. Nhưng cũng ko thể bỏ qua sự sắp đặt của FA. Cơ bản là, FA muốn MC vô địch mùa này chứ ko phải MU. Cứ nhìn cái thẻ đỏ cho Barton của QPR thì hiểu, đáng lẽ người nhận thẻ là Teves... mới đúng – ăn vạ. Lý do cho nhận định này ư. Nhiều lắm. MU đã thống trị trong 1 thời gian quá dài, đã đến lúc cần sự mới mẻ và hấp dẫn mới cho Premier league. Như thế sẽ có lợi cho nhiều phía, đặc biệt là BTC và nhà cái.
Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng chiến thắng của MC, tinh thần thi đấu quật cường với 2 bàn thắng phút bù giờ ko tưởng. Chúc mừng fan MC nhé. Cuộc sống cũng rất công bằng, niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, ko thể xả ra trường hợp tất cả cùng vui/buồn.
MU đối với mình đã là tình yêu – 1 tình yêu chung thủy. Mà đã gọi là tình yêu, thì dù người yêu xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, là Thạch Sanh hay Lý Thông... mình vẫn yêu. Nothing’s gonna change my love 4 u. Hãy trở lại là chính mình nhé MU. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, có phải ko Sir Alex, phải ko fan MU?