Lê Trung Nguyên nói:Hoa giấy, hoa vải có thể gọi là hoa???????
Ha ha,
Hoa giả!!!:cool2:
Lê Trung Nguyên nói:Hoa giấy, hoa vải có thể gọi là hoa???????
Không phàn nàn nhưng có người chọc quê nên ....... tứcnhaquedideple_rathanhpho nói:Cái bác lê trung nguyên này lạ nhỉ, có gì mà phải thắc mắc hay nganh tỵ cơ chứ? Mỗi bạn gái là một loài hoa đẹp và mỗi bạn nam là người được thưởng thức, ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc trong ánh nắng ban mai thì có gì phải phàn nàn chứ???
NGười miền trung với nhau mà chả thấy hỗ trợ? Hic... Hoa giả nhưng chất lượng được lắm đấy, hè hèThien Thanh_ nói:Bác "hoa giả" nói sao ấy chứ, Em đâu giám...!
Lê Trung Nguyên nói:NGười miền trung với nhau mà chả thấy hỗ trợ? Hic... Hoa giả nhưng chất lượng được lắm đấy, hè hè
Thien Thanh_ nói:Vậy em ủng hộ bác nhé:
Dạ đúng, hoa giả chất lượng. Nhưng chẳng hiểu vì sao thiên hạ người ta dùng hoa tươi mà ko thích hoa giả bác nhỉ?!
Thiên hạ khó hiểu ghê ta!:wall:
đúng là hoa giả chỉ dùng để ngắm, hoa thật dùng nhiều hơn.vitconlonton nói:hoa thật có thể dùng làm nhiều thứ chứ đâu như hoa giả là để ngắm đâu.
hoa hồng có thể dùng rửa mặt đẹp da nè; hoa bí, hoa hẹ, hoa thiên lý, ..có thể mum mum nè; hoa cúc, hoa nhài, hoa sen có thể ướp trà nè, ..Hoa giả chỉ ngắm thui, phí lém
Hoa mắt!ao2day nói:Hoa gì mà sáng đi chiều đi tối cũng đi vậy các huynh
Hê hê, việc gì mà phải ...tức cơ chứ!!! Đã là "nam nhi đại trượng phu" phải có tấm lòng "quảng đại" ai lại đi chấp nhặt chị em cơ chứ...hihi!! Phải thoáng thoáng tý bác ạ, người ta nói lùi 1 bước thấy trời cao biển rộng mà........hà hà.Lê Trung Nguyên nói:Không phàn nàn nhưng có người chọc quê nên ....... tức
SaiThien Thanh_ nói:Hoa mắt!
Sư muội spam bài nhé.