Tặng Kẹo đắng

  • Thread starter Cn2e_ln
  • Ngày gửi
C

Cn2e_ln

Guest
9/5/06
0
0
0
ha noi
Vô tình

Anh trở lại một buổi chiều cơm nắng
Em kêu xa quay mặt chẳng thèm nhìn
Bông phượng đỏ cháy rưc mình lần cuối
Tiếng ve nào khóc ướt một con tim

Mùa cớm nắng chiều không có nắng
Hoa bằng lăng lặng lẽ đã lụi tàn
Em đi qua kêu kì quay mặt
Và nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan

Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
Cứ vẩn vơ nấp mài ở trong lòng
Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
Là giận hờn hay thể nhớ mong

Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
Anh vô ý chẳng nhìn vào đôi mắt
Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
Đằng sau cái vẻ kiêu kỳ làm ngơ

Giữa em và anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía là dửng dưng, một phía là lẳng lặng
Để cho vô tình thương nhớ đi qua.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

TRẦN TRANG

Guest
Nghe cái tên "kẹo đắng" ngộ ghê.... Mình thì chưa nếm qua món đó. Nhưng kẹo mặn mình nếm rùi nha. Chà... bỏ 1 miếng ômai mơ mặn ( người ta tặng)vào miệng... chu choa..cảm giác lần đầu tiên được nếm qua..nhớ .. cả đời luôn.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tớ nghĩ là có ý đồ cả đấy bạn ạ
kẹo ngọt ngon bạn có muốn ăn không, nhưng tại sao lại đắng?
...:dance2:
:bigok:
 

Xem nhiều