Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

HÌ hì. Phải công nhận bác Duyvinh tửu lượng ... thuộc hàng đẳng cấp. Mấy chị em nghiêng mình kính nể bác một phép luôn.

Hôm nay Bác ý lại vào FB khiêu chiến kiểu: "Hôm qua các cô gái không đánh gục được mình" và không quên nhả 1 điệu cười nham hiểm. Chị bảo thế có cú không chứ. Hic hic. Biết thế hôm qua chị em mình cho Lão ngủ tại đó luôn.
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Hôm nay Bác ý lại vào FB khiêu chiến kiểu: "Hôm qua các cô gái không đánh gục được mình" và không quên nhả 1 điệu cười nham hiểm. Chị bảo thế có cú không chứ. Hic hic. Biết thế hôm qua chị em mình cho Lão ngủ tại đó luôn.

Oạch. Chị không biết vì không vào facebook. Hôm qua tinh thần của BichThuy, Hoang Yen và Uma..... ngất ngưỡng lắm. Nhưng chị sợ 200kg của lão nên xin mọi người tha cho. Khổ thía đấy. Hehehe. Em bảo Moon up quả ảnh lão nằm lăn ra sàn .... cho cả nhà chiêm ngưỡng đê.....
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Hôm qua ngồi nhìn chị em uống ... mà vừa nhìn vừa run :)
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Hôm qua ngồi nhìn chị em uống ... mà vừa nhìn vừa run :)

Hì. Chắc lần đầu tiên anh không muốn các em quí mến mình nhỉ. :004:
Em bình thường có dám ho he đâu thía mà hôm qua bác DV chơi ác réo tên em mấy lần. Đau thế. Chạy hẳn sang kính anh ly đầy (em giống Uma - dân Nghệ, tình cảm phải đong đầy, không đong vơi) bác ấy lại đòi nhờ đệ đệ Nghĩa uống hộ.... Lúc đấy các chị em đòi từng đứa một sang phạt DV còn gì.... hơ hơ. Vụ đó mà ko chịu uống chén đó ăn phạt thì còn đau hơn. Đang yên đang lành réo tên em làm gì không biết nữa, em đã biết thân biết phận ngồi im từ đầu rồi chứ. Thía mới đau
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Mấy hổm rày, đi ra đi vô cổng chào này, không dám hé ra 1 lời nào?
Hôm nay, ngày đẹp trời để em làm lại 1 cái refresh cho topic này.

Mến chúc 3 bạn, luôn khỏe mạnh, hồn nhiên, tươi trẻ, hạnh phúc và công việc luôn phát triển. Mãi mãi là những người bạn được yêu thương của tất cả các thành viên.


fgmprhrwci34f3m.jpg



qg23a4r43k2lt2o.gif

 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

@ Chị Cẩm Hà: Ngay sau buổi sinh nhật đó Uma đã cướp cái máy ảnh của em để chuẩn bị đi tác nghiệp trên Sapa. Sau bao ngày hò lên hò xuống để đòi lại thì nàng ta k những k lót tí quà Sapa vào cái máy ảnh cho em:048:. Tủi thân hơn là cái điện thoại về trong tình trạng hết sạch pin ( chắc chụp quá tải mà :talk:) cộng với cái thẻ nhớ chẳng còn tí ảnh nào hôm sinh nhật roài. Đang bắt đền đây ạ :017:
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

@ Chị Cẩm Hà: Ngay sau buổi sinh nhật đó Uma đã cướp cái máy ảnh của em để chuẩn bị đi tác nghiệp trên Sapa. Sau bao ngày hò lên hò xuống để đòi lại thì nàng ta k những k lót tí quà Sapa vào cái máy ảnh cho em:048:. Tủi thân hơn là cái điện thoại về trong tình trạng hết sạch pin ( chắc chụp quá tải mà :talk:) cộng với cái thẻ nhớ chẳng còn tí ảnh nào hôm sinh nhật roài. Đang bắt đền đây ạ :017:

oái. Chít thật. Chứng cớ đó em
 
Ðề: Chúc mừng sinh nhật cô Xuân Thắm, anh Hiepnt1974, bạn Moon87

Các bạn Moon87, Nguyễn Cẩm Hà, Ngocnobita, tuannv ... đang đi lạc chủ để nhé .
 
Back
Top