Bệnh xoang mình cũng bị, trị không hết bác ạ. Có người, bày cho em lấy trái cốc thật già phơi khô 3 mùa, sau đó lấy cọng kẽm cột vào trái cốc, cứ thọt lên thọt xuống khoang mũi lâu ngày sẽ trị dứt căn bệnh này. Nghe bày phương pháp điều trị này không tốn kém nhưng chưa có thời gian thử nghiệm. Đành phải mang căn bệnh này cho tới giờ, hễ mùa lạnh, hoặc đi trúng mưa nhiều lần lại tái phát, mỗi lần như thế khổ lắm.
Xin chia sẻ cùng bạn đôi lời, vừa thư giãn và kiên nhẫn thử tìm bài thuốc nào tốt hơn cái phương pháp trị liệu mà mình đã trình bày ở trên.
Bệnh xoang mình cũng bị, trị không hết bác ạ. Có người, bày cho em lấy trái cốc thật già phơi khô 3 mùa, sau đó lấy cọng kẽm cột vào trái cốc, cứ thọt lên thọt xuống khoang mũi lâu ngày sẽ trị dứt căn bệnh này. Nghe bày phương pháp điều trị này không tốn kém nhưng chưa có thời gian thử nghiệm. Đành phải mang căn bệnh này cho tới giờ, hễ mùa lạnh, hoặc đi trúng mưa nhiều lần lại tái phát, mỗi lần như thế khổ lắm.
Xin chia sẻ cùng bạn đôi lời, vừa thư giãn và kiên nhẫn thử tìm bài thuốc nào tốt hơn cái phương pháp trị liệu mà mình đã trình bày ở trên.
Em đang bị viêm xoang, nghẹt mũi suốt, mà làm như bác Già Gân hướng dẫn chắc mau hết àh " đứt luôn cái mũi còn đâu mà nghẹt hen"
Em đã nói thòng 1 câu rồi mà:
Xin chia sẻ cùng bạn đôi lời, vừa thư giãn và kiên nhẫn thử tìm bài thuốc nào tốt hơn cái phương pháp trị liệu mà mình đã trình bày ở trên.
Thấy bạn đó đang có tâm sự buồn, mình chỉ muốn trao cho bạn ấy: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.
Ẹc, vào SG mà khỏi xoang thì dân Sài Gềnh đâu có ai bị xoang; hihi
Bạn thử làm theo mấy cách nãy xem sao, có người hết có người không tùy cơ địa mỗi người
Lá lốt rang áp chảo cho khô rồi bỏ vào mấy xay cho nhuyễn thành bột, sau đó bạn lấy hít vào, mỗi lần hít vào là hắt xì hơi nhiều đấy, mình đã thử cách này và thấy đỡ nhiều lắm;
Bạn lấy muối hột rang lên ngâm với rượu trong vòng một tháng cứ vậy mà hít bạn nhé; (chị trong công ty mình đã khỏi nhờ cách này)
Chúc bạn thành công
Bạn nghe ai mà hay vậy trời. Thời tiết đây đúng là thuận lợi hơn ngoài kia thật nhưng khỏi thì chưa có kết luận gì hết. Mình thì chưa bị nhưng có cảm giác bị rồi. Hic.
Em đã nói thòng 1 câu rồi mà:
Xin chia sẻ cùng bạn đôi lời, vừa thư giãn và kiên nhẫn thử tìm bài thuốc nào tốt hơn cái phương pháp trị liệu mà mình đã trình bày ở trên.
Thấy bạn đó đang có tâm sự buồn, mình chỉ muốn trao cho bạn ấy: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.
Em hiểu tấm lòng tốt của bác chớ, nên em cũng định làm thử đó mà, chớ có cái mũi mà nghẹt hoài cũng chán![]()