2 mặt của cuộc sống!

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Katherine nói:
Khổ thân cái bạn Trần Chân
Nghĩ quẩn mơ xa với mộng gần
Đến đây tớ tặng cho cái bị
Thỏa kiếp ăn mày khỏi phân vân!!!
Cảm ơn đã nghĩ đến Trần Chân
Tặng Bị mình xin tạ vạn lần
Ăn mày cũng quyết nuôi mộng lớn
Sau này không phụ kẻ tri ân
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
tranchan79 nói:
Cảm ơn đã nghĩ đến Trần Chân
Tặng Bị mình xin tạ vạn lần
Ăn mày cũng quyết nuôi mộng lớn
Sau này không phụ kẻ tri ân

Tặng bị vì mong thành Lưu Bị
Làm trai nuôi chí lớn đôi khi
Mai danh ẩn tích bên đời vắng
Chờ thời chỉ thắng chứ không suy!

Nhưng mà thôi quên chuyện này đi
Làm gì đến nỗi phải sầu bi
Ăn mày mơ kiếp làm ông chủ
Ông chủ lại mơ kiếp ăn mày….
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Tâm hồn tôi cũng có hai mặt!

Thoắt buồn rồi lại thoắt vui
Thoắt yêu thoắt ghét là tôi ấy mà
Lúc cau có tựa bà già
Lúc hồn nhiên cứ như là trẻ con…
Khi vui ngồi hát véo von
Khi buồn ủ rũ héo hon một mình
Có lúc thấy mình rõ xinh
Có lúc ngán ngẩm sao mình xấu ghê!
Người thì khen, kẻ lại chê
Lúc này nhanh nhảu lúc kia lề mề
Xưa kia làm muộn mới về
Giờ thì chỉ muốn hết giờ về thôi
Xưa yêu Bác nhất trên đời
Bây giờ chỉ thích bên người yêu thôi!
...
Trời ơi! Đã muộn lắm rồi
Về thôi để tối đi chơi không thì….!!!!
Hihii

Katherine
 

Xem nhiều