namthanhvuong19
Sơ cấp
thằng bạn mình thực hiện phương trâm của ông bà ta ngày xưa : Đẹp trai không bằng trai mặt các bạn ạ >
Nhưng mình nghĩ có lẽ phương án nfy không khả thi nữa rồi .
Hôm kia mình có tổ chức đi uống cafe mời cả cô bạn mà thằng bạn mình đang bồ kết nữa . Mình cũng đã tranh thủ dò hỏi xem tình cảm của cô bạn đó với thằng bạn mình thế nào .
" Cô ấy nói rằng : Thực sự em chỉ có thể coi anh ấy là một người bạn hay hơn nữa là một người anh trai mà thôi . Mặc dù em đã nói cho anh ấy biết là em đã có người yêu nhưng anh ấy vẫn cứ đến ( thực sự la cô ban này chưa có người yêu , cô ấy đã thú thực với mình . Nhưng vẫn cố tình nói vậy để thằng bạn mình rút lui ) , em khó xử quá . Nói thẳng ra là em ko yêu , ko có một chút ấn tượng gì về anh ấy thì sợ anh ấy tự ái ...hay cho là em kiêu . Thời gian vừa qua cách xử sự của em đối với anh ấy chắc anh cũng biết và em đoán rằng anh sẽ nghĩ em là người hay lợi dụng , đòi hỏi này nọ bạn anh . Nhưng anh biết ko , em cố tình làm như vậy đấy để bạn anh ghét em mà khong đến nữa . Em cũng khó xử lắm chứ ! "
Quả thật nghe xong lời tâm sự của cô ấy , mình không biết nói gi nữa , thằng bạn mình tự làm khổ mình và làm khó cho người khác . Mình là bạn thân mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao để nói cho nó hiểu . Khuyên nó rút lui thì khó vì nó đã lỡ yêu cô bạn kia tha thiết rồi..
Nhưng mình nghĩ có lẽ phương án nfy không khả thi nữa rồi .
Hôm kia mình có tổ chức đi uống cafe mời cả cô bạn mà thằng bạn mình đang bồ kết nữa . Mình cũng đã tranh thủ dò hỏi xem tình cảm của cô bạn đó với thằng bạn mình thế nào .
" Cô ấy nói rằng : Thực sự em chỉ có thể coi anh ấy là một người bạn hay hơn nữa là một người anh trai mà thôi . Mặc dù em đã nói cho anh ấy biết là em đã có người yêu nhưng anh ấy vẫn cứ đến ( thực sự la cô ban này chưa có người yêu , cô ấy đã thú thực với mình . Nhưng vẫn cố tình nói vậy để thằng bạn mình rút lui ) , em khó xử quá . Nói thẳng ra là em ko yêu , ko có một chút ấn tượng gì về anh ấy thì sợ anh ấy tự ái ...hay cho là em kiêu . Thời gian vừa qua cách xử sự của em đối với anh ấy chắc anh cũng biết và em đoán rằng anh sẽ nghĩ em là người hay lợi dụng , đòi hỏi này nọ bạn anh . Nhưng anh biết ko , em cố tình làm như vậy đấy để bạn anh ghét em mà khong đến nữa . Em cũng khó xử lắm chứ ! "
Quả thật nghe xong lời tâm sự của cô ấy , mình không biết nói gi nữa , thằng bạn mình tự làm khổ mình và làm khó cho người khác . Mình là bạn thân mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao để nói cho nó hiểu . Khuyên nó rút lui thì khó vì nó đã lỡ yêu cô bạn kia tha thiết rồi..